Author Topic: Hạnh phúc -buồn đau! ai chẳng có ! bạn có ko ?  (Read 1369 times)

Description:

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« on: February 13, 2009, 10:38 PM »
Logged
Lang thang trên mạng thấy trò mới trình cả làng , mọi người vào chơi để nhận lấy những nụ cười vui, bổ , khoẻ !
Luât chơi: mỗi người viết 2 câu. câu 1 nói về hạnh phúc của mình (trong ngày, trong tuần , trong tháng.. cả năm. tiêu chuẩn phải hài hước , châm chọc nhé ! câu 2 nói về buồn đau , khác về nội dung nhưng vẫn với tiêu chí của câu 1.

Tớ mở màn trước:
Hạnh phúc : tưởng quen được 1 e xinh tươi trên mạng
Buồn đau : sự thật phũ phàng, không phải như vậy...

Offline nguoi bao ve

  • *
  • Juventini
  • Posts: 709
  • Joined: Mar 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #1 on: February 13, 2009, 11:31 PM »
Logged
Quote from: SATHUKHONGVOTINH
Lang thang trên mạng thấy trò mới trình cả làng , mọi người vào chơi để nhận lấy những nụ cười vui, bổ , khoẻ !
Luât chơi: mỗi người viết 2 câu. câu 1 nói về hạnh phúc của mình (trong ngày, trong tuần , trong tháng.. cả năm. tiêu chuẩn phải hài hước , châm chọc nhé ! câu 2 nói về buồn đau , khác về nội dung nhưng vẫn với tiêu chí của câu 1.

Tớ mở màn trước:
Hạnh phúc : tưởng quen được 1 e xinh tươi trên mạng
Buồn đau : sự thật phũ phàng, không phải như vậy...
Hạnh phúc :lập tức hỏi xin sát thủ về em xinh tươi  
Buồn đau : sát thủ không cho  ,hóa ra xinh thật nhưng sát thủ dím hàng chơi valinhtinh. ole olee
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #2 on: March 14, 2009, 12:09 AM »
Logged
Quote from: SATHUKHONGVOTINH
Lang thang trên mạng thấy trò mới trình cả làng , mọi người vào chơi để nhận lấy những nụ cười vui, bổ , khoẻ !
Luât chơi: mỗi người viết 2 câu. câu 1 nói về hạnh phúc của mình (trong ngày, trong tuần , trong tháng.. cả năm. tiêu chuẩn phải hài hước , châm chọc nhé ! câu 2 nói về buồn đau , khác về nội dung nhưng vẫn với tiêu chí của câu 1.

Tớ mở màn trước:
Hạnh phúc : tưởng quen được 1 e xinh tươi trên mạng
Buồn đau : sự thật phũ phàng, không phải như vậy...
Hạnh phúc vì topic này có cái tên hấp dẫn thật  
Buồn đâu: Chẳng thấy nội dung gì cả.
Đến cuối con đường

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #3 on: March 24, 2009, 03:31 PM »
Logged

Hạnh phúc vì có tin Toku sẽ làm chủ tịch JFC
Buồn đau vì có tin Toku sẽ làm chủ tịch JFC
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.