Ô.. còn nhiều nữa này -- đọc muốn tức điên vì mấy người kém hiểu biết về bóng đá.
Sao thế Zidane ơi!
Hẳn Materazzi đã nói gì đó với anh. Hẳn là một câu xúc phạm rất nặng. Cú húc của anh, nếu muốn tự vệ, Materazzi chỉ việc đưa tay đỡ, hoặc chỉ nghiêng người ra sau một chút thôi, đòn đánh sẽ bị hụt, đằng này hắn ta cứ chìa ngực cho anh đánh rồi ngã nhào lăn lộn. Thế thì đâu phải hắn bị đánh mà hắn muốn được anh đánh đấy chứ. <-- pó tay
Thế thì đâu phải hắn muốn sỉ nhục anh mà hắn muốn chọc cho anh ức chế để không còn hưng phấn mà múa vũ điệu tài hoa của anh, hoặc may mắn hơn, khiến anh manh động để rồi dính cái thẻ đỏ oan nghiệt... Anh là một cầu thủ lão luyện, dạn dày trận mạc. Đáng ra anh phải hiểu ác tâm của hắn, cớ sao lại hành động một cách ngu ngốc thế Zidane ơi!
Trên con đường đi đến ngôi vô địch, đội Ý được đánh giá là đội chặt chẽ, lạnh lùng, mưu mẹo... Ở trận chung kết, hai mũi nhọn đáng kể của đội Pháp là Henry thì bị Cannavaro dứt chỏ vào họng <-- ộ ộ , còn Zidane thì bị trúng kế của Materazzi.
Trong lúc ở quê nhà, làng bóng đá Ý đang đứng trước vành móng ngựa về tội lươn lẹo, dàn xếp tỉ số thì ở đấu trường thế giới, đội tuyển lại đăng quang ngôi vô địch! Phải chăng đã đến thời mạt vận của thứ bóng đá nghệ thuật, hào hoa và giàu cảm xúc, mà anh là hiện thân của thứ bóng đá đó. - Thú vị quá
Trận chung kết lại là trận cuối cùng của anh. Anh mắc sai lầm và phải chịu trách nhiệm - tất nhiên. Nhưng với hành vi thô bạo của mình, anh đã vô tình góp phần để cho thứ bóng đá thực dụng, lạnh lùng, lươn lẹo đăng quang rồi đó, anh có biết không, Zidane ơi!
"Hung thần" Materazzi!
Có thể nói Materazzi là một cầu thủ giỏi. Anh hiện đang giữ kỷ lục là hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải năm 2000-2001 với 12 bàn thắng cho Perugia trước khi chuyển đến Inter. Tại World Cup 2006, hậu vệ 33 tuổi này đã ghi hai bàn quan trọng cho tuyển Ý: bàn mở tỉ số trong chiến thắng 2-0 trước CH Czech ở vòng bảng và bàn san bằng tỉ số 1-1 trong trận chung kết với Pháp.
Nhưng Materazzi cũng là cái tên khiến các tiền đạo phải e dè mỗi khi đối đầu do lối chơi bạo lực và sử dụng tiểu xảo rất siêu, khiến anh thường xuyên phải nhận những chiếc thẻ đỏ. Như khi khoác áo CLB Everton ở mùa bóng 1998-1999, Materazzi đã trở nên "nổi tiếng" tại Anh với ba lần bị đuổi khỏi sân. Còn khi trở về quê nhà thi đấu, anh cũng lập tức nằm trong số những cầu thủ bị thẻ phạt nhiều nhất tại Serie A. Trong đó, nổi tiếng nhất là vào năm 2004, anh đã bị cấm thi đấu hai tháng sau khi đấm vỡ mũi hậu vệ Bruno Cirillo của Siena!
Lối chơi rắn của Materazzi lại tiếp tục "phát huy" tại World Cup 2006 khi anh đã bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Úc sau một cú chuồi bóng nguy hiểm. Với các trọng tài, họ luôn xem Materazzi là con người đáng ngờ. Vì vậy, khi Materazzi tham gia pha bóng Malouda té đẹp, trọng tài chính đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền 11m! <-- ha ha.. vui tính thật
Năm 1982, Ý vô địch nhờ rất nhiều vào Gentile, còn năm nay là Materazzi!
ý kiến chuyên gia nè
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Tôi xin được nhấn mạnh đến chiếc thẻ đỏ của đội trưởng Zidane bên phía đội tuyển Pháp. Đáng ra với đẳng cấp của một siêu sao, một người quá nổi tiếng trên sân cỏ như anh ta thì không nên và không thể có hành vi đánh nguội hay trả đũa như vậy.
Đành rằng có thể hậu vệ Materazzi của Italia đã có hành động khiêu khích, thậm chí là chửi bới hay miệt thị đi chăng nữa thì Zidane cũng không nên có phản ứng như vậy.
Đó là một hành vi không thể chấp nhận được trong bất cứ trận đấu nào chứ không riêng gì trận chung kết giải vô địch thế giới. Ngay cả bóng đá Việt Nam cũng thế thôi, những hành vi như vậy là đáng bị lên án và cần được loại bỏ''[/quote]