Author Topic: Antonio Conte - Huấn luyện viên, Cầu thủ và Người đàn ông trong gia đình  (Read 1697 times)

Description:

Offline Socrates

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 67
  • Joined: Dec 2011
  • Thanked: 52
  • Thanks: 124
  • Gender: Female
« on: December 14, 2011, 02:40 PM »
Logged
akazzurri bảo mình phải có bài chào hỏi. Đây là bài mình dịch cũng lâu lâu rồi, bài pv Conte. Post lại cho các sếp tổng xem xét hồ sơ xin việc  :(
Antonio Conte đã có cuộc phỏng vấn dài trên Tuttosport vào ngày 8 tháng 10 năm 2011 về rất nhiều chủ đề. Trái ngược với thông lệ của mình, tờ báo thân Turin đã đăng tải toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn lên trang báo mạng giúp chúng ta - những cổ động viên của Juventus, những người yên mến Conte có thêmi cái nhìn sâu hơn về vị huấn luyện viên trẻ, cựu cầu thủ và cũng là một người cha trong gia đình. Juventus đã lại thực sự có được một người đàn ông trong số những con người vĩ đại mà họ từng sản sinh ra.

AREZZO - "Đó là ngôi trường đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của tôi:  Với tôi quãng thời gian một năm ở đó đáng giá như năm năm tích lũy kinh nghiệm vậy. Rất rất nhiều thứ đã xảy đến: Chúng tôi bắt đầu mà không có được một đội bóng thực sự đúng nghĩa; trong 9 trận đấu đầu tiên, các cầu thủ của tôi đã bỏ lỡ 5 quả phạt penalty; Ban lãnh đạo sa thải và rồi gọi tôi trở lại vị trí huấn luyện trong 14 trận cuối cùng của mùa giải. Arezzo đã có được sự trở lại đáng kinh ngạc. Đó là nơi hình thành ý tưởng 4-2-4: chúng tôi cần càng nhiều điểm càng tốt. Tuy nhiên, nỗi thất vọng về việc phải xuống hạng khi vòng đấu cuối cùng quyền định đoạt lại nằm trong tay Juventus (Arezzo thắng nhưng Juventus đã để thua Spezia trên sân khách với tỉ số 2-3 ở vòng đấu cuối cùng), nhưng tôi đã vượt qua được. Quả thực một năm với rất nhiều sự trải nghiệm"

BERNABÉU - "Cái cách mà sân vận động mới của chúng ta tính phí thật là điên rồ, nhưng thi đấu trong đó thật là tuyệt. Bên cạnh sân vận động của chúng ta, có hai địa điểm mà tôi ghi khắc trong tim, đó là: Old Trafford và đặc biệt là Bernabeu. Đó là nơi tôi muốn Juventus trở lại lần nữa".

CURVA - "Khi tên của tôi vang lên từ Curva, tôi luôn có được sự phấn khích tột cùng. Khi tôi chấm dứt sự nghiệp cầu thủ, thậm chí nhiều hơn thế nữa. Hãy để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện: năm ngoái, khi còn là huấn luyện viên của  Siena, trước trận gặp Novara và vừa hoàn thành buổi tập trên sân Sivio Piola. Đột nhiên, một nhóm cổ động viên của Juventus, hội Drughi Magenta xuất hiện mang theo pháo sáng, hát vang và hò hét cổ vũ cuối cùng thậm chí họ còn trao cho tôi một tấm băng rôn danh dự nữa. Khi bạn thể hiện hết mình trên sân, các cổ động viên không bao giờ quên bạn. Với tôi, không bao giờ có thể quên được những cổ động viên ấy"

DEL PIERO - Tôi đã từng là đồng đội của Alessandro và giờ đây tôi vinh dự khi có một cầu thủ như anh ấy. Điều ấy sẽ không bao giờ là vấn đề với tôi dưới bất kỳ khía cạnh nào, bởi vì tôi luôn nhận được sự giúp đỡ vô cùng to lớn từ phía Alessandro. Có thể là khi tôi để anh ra sân từ đầu trận, hay phút thứ 70, 80 hoặc ở một tình huống nào khác nữa. Tài năng của anh không phải là điều để đưa ra bàn cãi và tôi nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều thứ mà Alessandro có thể mang tới cho Juventus.

SỨC MẠNH - "Sân vận động mới trở thành yếu tố rất quan trọng với Juventini, cổ động viên cũng như các cầu thủ. Và cách để đạt được điều đó là nếu mọi người với tình yêu không biên giới có thể đưa nó trở nên náo nhiệt, khuấy động bầu không khí ở đó, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn. Bởi vì sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời và cũng sẽ có những thời điểm khó khăn. Trong những thời điểm khó khăn ấy, chúng ta phải làm cho đội bóng của mình cảm thấy chúng ta đang bên cạnh họ, và tạo áp lực lên những đối thủ của mình. Nếu làm được điều này, những cổ động viên đã góp phần mang lại nhiều điểm số cho câu lạc bộ."

SỰ SÁNG TẠO - "Kế hoạch, chiến thuật, sơ đồ thi đấu tất cả đều quan trọng và là nền tảng bởi vì đó là xương sống của đội bóng, nhưng tôi sẽ không bao giờ bó chặt và bóp chết sự sáng tạo của các cầu thủ. Sáng tạo là điều cần thiết và luôn quan trọng trong lối chơi của đội bóng."

MỘT NGÀY LÀM VIỆC - "Tôi huấn luyện. Và lúc nào không làm việc tôi sẽ nghĩ về những gì mà tôi có thể làm để tốt hơn trong chuyên môn. Điều này có vẻ như một ngày của tôi là ngày của một cầu thủ thực sự vậy. Tôi biết như vậy là không công bằng đối với gia đình của mình, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng giành thời gian cho các con gái và để đọc sách. Bạn hỏi tôi thường đọc thể loại gì à? Đó là tiểu sử về những người thành công và cuốn sách về tâm lý"

ĐẦU TƯ VÀO CÁC CẦU THỦ - Không, Juve không có được một Tevez, Nani hay Walcott... nhưng không vì thế mà đánh giá thấp chính sách chuyển nhượng của chúng tôi. Câu lạc bộ không chỉ lập kế hoạch chuyển nhượng dựa trên chiến thuật và tài chính mà còn suy nghĩ về tương lai, đặt niềm tin vào các tài năng trẻ - những người sẽ có ích trong nhiều năm tới. Elia, Estigarribia, Giaccherini...Cho họ thời gian và bạn sẽ thấy họ là những mục tiêu đầu tư quan trọng

LIPPI - "Tôi may mắn được thi đấu dưới sự dẫn dắt của hầu hết những huấn luyện viên nổi tiếng nhất ở thế hệ mình, chỉ bỏ lỡ duy nhất Capello, nhưng bộ sưu tập của tôi cũng hoàn thiện. Lippi, Ancelotti, Zoff, Trapattoni, Sacchi...nhưng tôi cũng học được rất nhiều từ Mazzone and Fascetti. Tôi đều học được một ít từ trong số những người đó. Với Lippi, mối quan hệ của chúng tôi rất dài và mật thiết: khi còn là một cầu thủ của Juventus, tôi đã học được chiến thắng có nghĩa là gì. Thậm chí giờ đây, điều quan trọng nhất tôi làm trong vai trò một huấn luyện viên là truyền tải những nhận thức đó cho các cầu thủ của mình."

MARCHISIO - Nhiều người hỏi rằng, ai có thể là người kế tục tôi ở Juventus...Đó là một câu hỏi khó trả lời bởi vì mỗi người đều sở hữu những tố chất riêng của mình và thế giới bóng đá luôn thay đổi. Tuy nhiên, nếu có một cầu thủ mà gần gũi nhất, đó chắc chắn là Marchisio: Kỹ năng , chiến thuật linh hoạt, rất thông minh. Chúng tôi có vẻ giống nhau, nhưng tôi cho rằng cậu ấy thực sự là tốt hơn rất nhiều so với tôi và hi vọng Claudio sẽ thành công hơn tôi.

LÒNG TRUNG THÀNH - "Với tôi, Juventus có ý nghĩa còn hơn cả một câu lạc bộ. Trung thành với màu áo này là hoàn toàn tuyệt đối, điều này bắt nguồn từ những gì tôi và Juve đã gắn bó với nhau và những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà tôi đã có gắn liền với màu áo đó. Không gì có thể thay đổi được điều đó."

OLYMPIAKOS - "Bạn hỏi bàn thắng tuyệt vời nhất của tôi? Không chút đắn đo, đó là bàn thắng tôi ghi được vào lưới Olympiakos tại Hy Lạp mùa giải 98-99. Có thể không phải là bàn thắng đẹp nhất nhưng chắc chắn là một bàn thắng nhiều cảm xúc nhất. Chúng tôi đang bị dẫn 1-0 và gần như bị loại khỏi Champions League. Tôi đang thi đấu với đôi môi bị dập và phải buộc một chiếc khăn ở miệng để cầm máu. Trận đấu chỉ còn 15 phút và tôi đã ghi bàn, một bàn thắng giúp Juve đủ điều kiện vào vòng tiếp theo. Kỷ niệm đó của tôi gắn liền với chiếc khăn tay loang máu."

KỶ NIỆM - "Villar Perosa là một kỷ niệm đáng nhớ. l’Avvocato (Gianni Agnelli) đến thăm chúng tôi bằng máy bay trực thăng...Khoảnh khắc đưa bạn trở lại 20 năm trước, cho bạn thêm sức mạnh. Delle Alpi là một kỷ niệm khác...Đó là nhà hát của rất nhiều chiến thắng của Juve.  Hãy hi vọng sân vận động mới được xây dựng trên mảnh đất đó sẽ có được sức hút như nó đã từng có"

XÀ NGANG - "Có quá nhiều sự nguyền rủa, quá nhiều từ tồi tệ để nói về tình huống bóng đập xà ngang trong trận chung kết với AC Milan ở Manchester. Nó ám ảnh tâm trí tôi quá nhiều, quá nhiều. Tôi có một món nợ với mảnh lưới và sân vận động đó, sớm hay muộn thì cũng phải trả."

NGHỈ HƯU - "Ở một số thời điểm, tôi tự nói với mình rằng: nếu trong vòng 5 năm mà tôi không trở thành huấn luyện viên của Juventus, tôi sẽ nghỉ làm huấn luyện viên. Thực sự không phải là sự ngạo mạn khi đưa ra tuyên bố đó mà bởi vì tôi có thói quen cố định mục tiêu và sau đó làm mọi cách để đạt được nó. Cộng với đó là tình yêu vô bờ bến đối với đội bóng này."

4-2-4 - "Đó là cách mà giới báo chí vẫn nói về tôi. Chúng ta có thể mô tả chiến thuật của tôi là 4-4-2 trong đó khoảng cách giữa các cầu thủ chạy cánh có chút ít thay đổi: Họ dâng cao hơn một chút. Hãy nói rằng đó là sơ đồ 4-4-2 thiên về tấn công hơn. Ý tưởng của sơ đồ đó hình thành khi Arezzo cần phải thắng bằng bất cứ giá nào. Đó là khi chúng tôi đã thắng 8 trong 12 trận. Ý tưởng đó đến với tôi bởi tình hình lúc đó của đội bóng, với tôi cuộc tấn công của 4 người chống lại 4 người là cách tốt nhất để gây khó khăn cho hàng hậu vệ đối phương. Tất nhiên, sự cân bằng là quan trọng và cần thiết: có hai điều của trận đấu và một là không được bỏ quên phòng thủ, nhưng khi mọi người trong đội đều tích cực hoạt động và thi đấu tốt...thì mọi thứ đều có thể"

SỰ KHIÊM TỐN - "Sự khiên tốn của một người dân tỉnh lẻ nhưng mang tâm lý của một đội bóng vĩ đại.. Các cầu thủ của tôi không bao giờ được mắc phải một sai lầm nào. Không ai được phép nghĩ rằng trận đấu sắp tới là dễ dàng, nhưng cũng không được phép sợ hãi hay quên đi một điều rằng họ đang thi đấu cho Juventus"

VITTORIA - "Đó là tên con gái tôi, và tôi có gắng giành cho cô bé thời gian trong quỹ thời gian của mình. Cùng với Isabella - vợ tôi, họ là bến đỗ bình yên nhất"

LÀM MỚI - "Chúng tôi đang bắt đầu lại từ đầu với những khái niệm hoàn toàn mới mẻ. Điều tốt đẹp là các cầu thủ đều sẵn sàng. Tôi có gắng hiểu họ và họ cố gắng hiểu tôi: Họ hiểu tôi trong vai trò là một huấn luyện viên đồng thời cũng như những người đàn ông với nhau. Nhưng công cụ lớn nhất của tôi để thuyết phục họ chính là ở đây, khi ở trên sân nếu bạn chửi mắng và sỉ vả thì sau lời nói đó mọi người sẽ trở nên khó khăn. Họ tin tưởng vào tôi và dần dần tự tin vào chính mình"

 
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Socrates

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 67
  • Joined: Dec 2011
  • Thanked: 52
  • Thanks: 124
  • Gender: Female
« Reply #1 on: December 14, 2011, 03:07 PM »
Logged
THỬ NGHIỆM MANG TÊN ZAMBROTTA
          Hầu như những người hâm mộ bóng đá Italia đều nhớ rõ trận đấu giữa đội tuyển Thiên thanh với đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002 do trọng tài Byron Moreno bắt chính. Một số người vẫn còn giận dữ khi nhắc đến bàn thắng của Ahn Jung-Hwan và sau đó là tuyên bố "sa thải" cầu thủ người châu Á này của Chủ tịch câu lạc bộ Perugia - Luciano Gaucci. Một số khác lại nhắc đến chiếc thẻ đỏ của Francesco Totti hay những pha dứt điểm bằng chân phải hết sức vô duyên và ngớ ngẩn của Christian Vieri. Rất, rất ít người nhớ rằng đó là ngày mà một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới bóng đá đã được "thai nghén". Gianluca Zambrotta gặp chấn thương trong trận đấu đó và đã không thể trở lại thi đấu cho Juventus cho đến vài tuần trước khi mùa giải mới bắt đầu. Khi Zambrotta nghỉ thì bản hợp đồng mới của Juventus là Mauro Camoranesi đã thiết lập được vị trí cho mình bên cánh phải trong đội hình của Marcelo Lippi, vị trí mà trước đó là của Zambrotta. Với một cầu thủ mới trong đội hình chủ chốt, huấn luyện viên của Juve phải đối mặt với bài toán hóc búa: Xếp tuyển thủ quốc gia Italia ở vị trí nào trong đội hình này? Đã từng thi đấu ở Como, Bari và bên cánh của Azzurri thì việc Lippi cho Zambrotta ra sân  ở vị trí hậu vệ cánh trái khiến nhiều người sửng sốt. Zambrotta đã nhanh chóng thích nghi với vị trí mới này, cho phép anh phát huy các sở trường và thường xuyên có những đường chuyền hỗ trợ tấn công, đồng thời cũng phát hiện ra khả năng phòng ngự mới. Chung kết Champions League năm đó, Zambrotta trở thành một trong những hậu vệ cánh nổi tiếng nhất ở  thế hệ mình. Phần còn lại như mọi người nói, là lịch sử.

BÀI TOÁN HẬU VỆ TRÁI CỦA CONTE
          Hiện tại, có nhiều vấn đề khác nhau đang ảnh hưởng tới Juve, nhưng cuối cùng vị trí hậu vệ lại vẫn là gốc rễ. Câu chuyện lạ lùng mang tên "Xin chào...Tạm biệt" Reto Ziegler  cùng với sự không ổn định của De Ceglie (và mong muốn sẽ không bao giờ còn nhìn thấy Fabio Grosso trong màu áo của Bianconeri thêm một lần nữa) đã dẫn đến việc Conte không còn nhiều lựa chọn. Mùa giải trước, như chúng ta được chứng kiến, một số cầu thủ khác đã cố gắng để khỏa lấp chỗ trống đó như: Armand Traoré, Zdenek Grygera, Marco Motta và  Leandro Rinaudo; Tất cả đều cố gắng và đều thất bại. Việc đẩy Chiellini qua đó chỉ có thể là một sự lựa chọn trong thời gian ngắn. Trong khi đó, một thử nghiệm thú vị với một cầu thủ có xu hướng thiên về tấn công hơn có vẻ như là giải pháp tốt nhất.
          Trong số những bản hợp đồng của Beppe Marotta, Simone Pepe là cầu thủ bị chê nhiều nhất. Mùa giải 2009-2010 hết sức bình thường trong màu áo của Udinese, cộng thêm việc có mặt trong những màn trình diễn tệ hại của đội tuyển Italia tại World Cup, tất cả hợp lại giải thích tại sao thương vụ chuyển nhượng của anh lại được coi là thiếu khôn ngoan và không cần thiết. Rất ít người tin rằng Pepe sẽ là một bản hợp đồng đáng giá và hầu như không ai nghĩ rằng anh sẽ có được bất kỳ một ảnh hưởng nào lên đội bóng. Mùa giải trước, sau khi phải nhường vị trí của mình cho Claudio Marchisio (một cầu thủ mà tất cả các tố chất đều không phải để giành cho một cầu thủ chạy cánh), tiếp theo là sự có mặt của Eljero Elia, Emmanuele Giaccherini và Marcelo Estigarribia thì dường như việc tìm kiếm con đường để có mặt trong đội hình xuất phát là điều không thể đối với Pepe. Tuy nhiên, không chỉ có cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Roma trở thành nhân vật cần thiết cho Antonio Conte mà anh còn giành lại được vị trí của mình trong đội hình của Cesare Prandelli ở Azzurri và trở thành cầu thủ dễ thích ứng nhất trong đội hình (trong thời gian anh có mặt ở Turin).

CẦU THỦ ĐA NĂNG
        Thời điểm rõ ràng nhất là vào cuối tháng 10 năm ngoái khi Chiellini, Grygera, Traoré và De Ceglie đều chấn thương và Pepe trở nên có ích trong vai trò một hậu vệ trái bất đắc dĩ. Không chỉ trong một vài trận đấu nhưng trong cuộc đối đầu với AC Milan tại San Siro, anh cho thấy sự tiến bộ của mình và mặc dù là "mục tiêu khai thác điểm yếu" của Zlatan Ibrahimovic (cầu thủ người Thụy Điển đã ghi bàn trong một trận đấu mà kết quả cuối cùng chẳng có nhiều hơn cho Milan ngoài một bàn thắng danh dự) Pepe đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận được những lời khen ngợi từ nhiều phía
        Sau trận đấu với Red Bull Salzburg ở Europa League, Pepe lại là một hậu vệ, lần này ở cánh đối diện do những vấn đề về thể lực, Grosso đã không có mặt. Một lần nữa, Pepe hoàn thành tốt vai trò của mình: chặt chẽ, chắc chắn, tạo được ấn tượng vô cùng tốt và một lần nữa làm người ta hình thành những so sánh giữa anh với Zambrotta.
         Các trận đấu sau đó, Grosso quay lại vị trí của mình trong đội hình, Traoré hòa nhập  sau chấn thương và Frederik Sørensen từ từ nổi lên như một sự lựa chọn khả thi, điều đó đồng nghĩa với việc Pepe một lần nữa phải theo dõi trận đấu từ ngoài sân. Cho đến một số trận đấu vừa qua, anh rất hiếm khi gây ấn tượng ở hành lang bên phải của hàng tiền vệ, khả năng tranh chấp bóng, quyết tâm, khả năng lên xuống  tốc độ dọc sườn là dễ dàng nhận thấy hơn những đóng góp của anh trong các đợt tấn công. Không nói đến khả năng ghi bàn, Pepe đã hỗ trợ bọc lót tích cực cho các đồng đội.

LỊCH SỬ LẶP LẠI
         Pepe đã liên tục luyện tập chăm chỉ và cho thấy nhận thức tuyệt vời, thể hiện rõ ràng nhất là khả năng chuyển về phòng ngự của tiền vệ này. Rất nhiều người theo dõi Juventus một cách thường xuyên đã nhận định rằng De Ceglie sẽ thi đấu hiệu quả hơn trong vai trò một cầu thủ chạy cánh hơn là một tiền vệ, vị trí mà khả năng tạt bóng và tấn công đã tiến bộ của anh sẽ có ích cho đội bóng đồng thời xóa bỏ được lối chơi phòng ngự khờ khạo của "đứa con Juventus". Thực tế, trong một số trận đấu mà họ thi đấu cùng nhau, Pepe đã chơi hỗ trợ phía sau trong khi De Ceglie được đẩy lên cao hơn.
         Mùa giải này, điều gì xảy đến với De Ceglie là vấn đề đáng quan tâm nhưng bằng chứng ở đây là Pepe sẽ trở thành một hậu vệ trái hiệu quả cao, ở cả hai đầu sân. Theo dõi diễn biến tìm kiếm mục tiêu chuyển nhượng - tin đồn không ngừng việc liên hệ với Joan Capdevila  cho thấy cácg làm thế nào để thu hẹp lại các lựa chọn - hay đơn giản là thay đổi Pepe và Conte sẽ tiết kiệm cho Juventus hàng triệu trong việc tìm kiếm một hậu vệ trái chất lượng.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Socrates

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 67
  • Joined: Dec 2011
  • Thanked: 52
  • Thanks: 124
  • Gender: Female
« Reply #2 on: December 14, 2011, 03:53 PM »
Logged
      Simone Pepe - Người hùng mới của Bianconeri  (Super Pepe :D )

        Simone Pepe. Lối chơi của anh? Đó là cầu thủ có lối chơi nghiêng về nền tảng tinh thần đồng đội, sử dụng phối hợp giữa thể lực, nỗ lực và không bao giờ có thái độ từ bỏ hơn là năng khiếu, bước chạy uyển chuyển làm bạn liên tưởng đến một cầu thủ chạy cánh bình thường trong môi trường bóng đá châu Âu hiện nay. Những tố chất mà Pepe sở hữu làm anh trở thành một cầu thủ “Đa năng” cho Juventus và Azzurri, nhưng đồng thời cũng là một cầu thủ “Trung bình” trong mắt hầu hết các Bicanoneri, ít nhất là cho đến khi mùa giải này bắt đầu.

        Một mùa hè của những thay đổi căn bản tại Juventus với việc người hùng bóng đá một thời Antonio Conte lên làm huấn luyện viên và bắt đầu một kỷ nguyên nỗ lực đưa Juventus trở lại thời kỳ hoàng kim trước đây. Bản hợp đồng mua đứt trị giá 7.5 triệu của Pepe là một phần của kế hoạch đó. Điều này đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ những cổ động viên Juventus và sự giễu cợt của các đội bóng khác cho rằng Bà đầm già phải trả quá nhiều để có được một cầu thủ mà dường như chẳng có tí tố chất nào phù hợp với vị trí chạy cánh trong đội hình Juventus. Trong khi một số người khác xem Pepe như một công cụ mặc cả cho khả năng chuyển đến Turin của một cầu thủ tầm cỡ thế giới nào đó.Tuy nhiên, cả hai kịch bản trên đã không thành hiện thực vì Pepe trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình Juventus của Conte

        Kể từ sau bản hợp đồng mua đứt vào mùa hè này, Pepe đã không chỉ giành vị trí của Milos Krasic ở vị trí cánh phải sở trường, anh còn thực sự nổi bật với những màn trình diễn và những bàn thắng góp phần đưa lại những chiến thắng quan trọng trong những trận đấu lớn của Juventus ở mùa giải này. Hãy nhìn lại, bàn thắng trong trận gặp Napoli ở sân khách hay trong trận gặp Lazio của Pepe, đó đều là những kết quả tích cực trên con đường hướng đến Scudetto của Juventus

         Các nhà bình luận vẫn có thể miễn cưỡng chỉ trích anh chậm chạp dựa trên quá khứ không có gì quá nổi bật. Nhưng Pepe mùa giải này với những màn trình diễn xuất thần đã có được thành công: góp mặt trong những trận đấu quan trọng, ghi những bàn thắng quyết định và hỗ trợ tích cực bên cánh khẳng định anh là một phần không thể thiếu của Juventus hiện nay. Và với những tin đồn về tương lai của Krasic, rất có thể sự có mặt của Pepe ở đội hình xuất phát trong thời gian tới sẽ vãn tiếp tục, cho dù đó là bên phải hay bên trái để cùng với Krasic tạo thành cặp cánh của Juventus lại là một vấn đề khác nữa.

         Bên cạnh đó, thêm một yếu tố nữa vào tầm quan trọng của Simone Pepe ở Juventus là tính linh hoạt phù hợp với nhiều yêu cầu của đội bóng, một tố chất đã từng thể hiện khi anh thi đấu ở vị trí hậu vệ trong quá khứ và thậm chí bây giờ anh có thể là một lựa chọn đáng tin cậy hơn cho Juve trong vai trò một cầu thủ dự bị cho hậu vệ người Thụy Sĩ đang thi đấu rất ấn tượng SL trong trường hợp cần thiết hơn là việc liều lĩnh đặt niềm tin vào Marco Motta, Pepe có kỷ luật, tinh thần và kinh nghiệm trong các pha xử lý còn tốt hơn nhiều, và đây chỉ là trong trường hợp cần thiết

         Bất kể vị trí nào mà anh thi đấu, thì có một điều mà Juventus và những người hâm mộ Lão Bà có thể yên tâm khi Super Pepe ra sân, anh sẽ dâng hiến toàn bộ những gì mình có cho màu áo sọc đen trắng. Và trong thời đại của những thái độ xấu xí và đáng lên án mà các cầu thủ thể hiện thì Pepe là một trong những hạt mầm ít ỏi có thể đại diện cho vị huấn luyện viên của mình, đúng với tiêu chí của câu lạc bộ và thi đấu với niềm đam mê cho màu áo Bianconeri

        Sau tất cả, khi Antonio Conte khẳng định vai trò của Pepe trong đội hình chứ nhất quyết không bán anh cho câu lạc bộ St.Petersburg của Nga, chắc chắn là một bước ngoặt lớn cho cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của Roma, cho cầu thủ tiến bộ nhất của Juventus và hy vọng Pepe sẽ duy trì được phong độ của mình và trở thành ngôi sao không chỉ của Juventus mà còn của Azzurri ở Giải vô địch châu Âu năm tới diễn ra tại Ba lan và Ukraine.

http://forzaitalianfootball.com/2011/12/juventus-club-focus-simone-pepe-the-bianconeris-new-hero/
« Last Edit: December 14, 2011, 03:56 PM by Socrates »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Socrates

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 67
  • Joined: Dec 2011
  • Thanked: 52
  • Thanks: 124
  • Gender: Female
« Reply #3 on: December 15, 2011, 10:23 AM »
Logged
Bài bình luận này có cách đây hơn 1 tuần trên juventiknows của Patrick Gullaci với tiêu đề Eljero Elia: Sau hai năm chấn thương, phong độ thất thường và những lời hứa bị phá bỏ. Liệu tài năng bóng đá người Hà Lan lại có thể tỏa sáng hay không?
Một số thông tin trong bài viết hơi cũ nhưng có một số điều về Eljero Elia có thể nhiều người chưa biết. Mình dịch lại cùng tham khảo:
 
Elia có thể tỏa sáng?

       Khi xem những đoạn clip trên YouTube hay các đoạn băng chất lượng cao, không ai có thể phủ nhận rằng Eljero Elia là một hiện tượng của thế giới bóng đá. Kỹ năng xử lý bóng và kỹ thuật không thua kém bất kỳ một cầu thủ hàng đầu thế giới nào và với độ tuổi 24 còn khá trẻ (Ít nhất là với bóng đá Italia) thì Elia có thể sẽ trở thành một ngôi sao trong nhiều năm tới. Các bạn thân mến, tôi đã từng là cổ động viên của Hamburg trong nhiều năm, cũng như hâm mộ Juventus vậy. Tôi chính thức thông báo với các bạn rằng: Tất cả tifosi ở đâu đó trên thế giới, những nguời đã xem những video này và thực sự cho rằng chúng ta (Juventus) đã có trong tay một cầu thủ tuyệt vời đầy hứa hẹn, thì....Các bạn đã nhầm!!!
      Thông thường, để có được một hợp đồng chuyển nhượng sang Juventus, các cầu thủ cần phải có một mùa giải cực tốt (ví dụ: Arturo Vidal) hoặc ít nhất là một bước nhảy đáng kể về chất lượng trong một quãng thời gian (ví dụ: Emanuele Giaccherrini) đủ cho thấy yêu cầu ở một câu lạc bộ hàng đầu với những kỳ vọng lớn nhất. Tuy nhiên, cho đến nay Elia vẫn chưa thể hiện được tâm lý và tinh thần chiến đấu phù hợp với Lão Bà, và việc có đuợc một vị trí trong đội hình chính thức của Conte là cả một vấn đề. Rất đơn giản, mặc dù với khởi đầu đầy hứa hẹn trong sự nghiệp nhưng Elia đã có những mùa giải không phù hợp và không hiệu quả trong thời gian gần đây.

      Chúng ta hãy quay nguợc trở lại và theo dõi câu chuyện của Eljero Elia.

Trước khi đến Juventus là ADO, Twente và Hamburger
       Tôi đang đưa các bạn quay trở lại năm 2004, khi Elia đang thi đấu với phong độ tuyệt vời cho đội trẻ của ADO Den Haag, thậm chí là cầu thủ chủ chốt của đội hình chính ADO ở độ tuổi 17. Anh đã thi đấu 4 trận và ghi đuợc một bàn thắng ở giải đấu chuyên nghiệp. Viễn cảnh rất sáng, nhưng mối bất hòa với huấn luyện viên mới - Lex Schoenmaker đã buộc cầu thủ trẻ này phải sớm rời đội bóng. Rất nhiều câu lạc bộ đã xếp hàng để có được chữ ký của anh trong đó phải kể đến Câu lạc bộ nổi tiếng của Hà Lan - Ajax Amsterdam. Nhưng những gì mà "de Amsterdammers" đưa ra chỉ là mua anh nhưng sẽ đem cho ADO muợn lại trong vòng một năm. Elia đã từ chối cũng bởi vì cuối mùa giải đó, ADO phải xuống chơi ở giải hạng hai Hà Lan. Thay vào đó, anh gia nhập FC Twente, câu lạc bộ mà anh sẽ chắc chắn có một suất đá chính và được chơi ở một môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Có thể khẳng định rằng, Elia đã có một quãng thời gian thành công với The Tukkers, anh thậm chí còn được công nhận là "Tài năng xuất sắc của bóng đá Hà Lan năm 2009".
       Trong hai năm ở Enschede, Elia đã 64 lần ra sân và có 12 bàn thắng, tên tuổi nhanh chóng lan rộng ở châu Âu. Vào tháng 7 năm 2009, giới truyền thông Đức đưa tin Elia gia nhập đội bóng Hamburge với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm và mức phí chuyển nhượng 8,5 triệu Euro. Một tháng sau, Elia đã có buổi ra mắt của mình từ băng ghế dự bị trong trận đấu đầu tiên của mùa giải. Khởi đầu của Elia trên đất Đức khá thuận lợi với việc sớm có một suất đá chính trong đội hình. Nhưng có nhiều xảy đến không thể ngờ tới cùng lúc đã nhanh chóng cản trở Elia chứng tỏ bản thân. Chấn thương, phong độ thất thường và bản hợp đồng mới Marcell Jansen từ Bayern Munich (Do phong độ tuyệt vời của hậu vệ trái người Đức Dennis Aogo đang tỏa sáng, Jansen được chuyển sang đá  ở vị trí tiền vệ cánh trái) cuối cùng dẫn đến việc Elia phải lên băng ghế dự bị, điều khiến anh cả không hài lòng lẫn thất vọng. Không có nhiều thời gian ra sân, Elia không chỉ đánh mất đi thể lực mà còn cả tinh thần. Cộng thêm việc chấn thương, Elia đã có một hình xăm khó được chấp nhận trên ngực và kết quả là bị nhiễm trùng nặng (Đến mức, sau đó Werder Bremen đã ra lệnh cấm tất cả các cầu thủ của mình xăm hình). Tuy nhiên, ở khía cạnh tích cực khác, một loạt những màn thi đấu ấn tượng, anh đã được gọi vào danh sách đội tuyển tuyển quốc gia Hà Lan thi đấu giao hữu năm đó. Điều này không chỉ mang lại cho Elia sự tự tin mà còn là bước đệm cho việc anh có mặt trong đội hình chủ chốt của Cơn lốc màu da cam tham dự VCK World Cup tại Nam Phi 2010.
       Sau kỳ World Cup thành công, một lần nữa Elia lại nhận được sự liên hệ của nhiều câu lạc bộ tên tuổi như Liverpool, Juventus và Manchester United. Có vẻ như thương vụ chuyển nhượng của anh sẽ là điều đương nhiên, tuy nhiên Hamburg lại đưa ra mức giá 20 triệu Euro, một mức giá quá lố cho các "Đại gia" này, bởi họ cho rằng cầu thủ người Hà lan dễ chấn thương và thường thi đấu không ổn định. "Chúng tôi không muốn mất Eljero Elia và cũng không có ý định bán cậu ấy. Đó là một cầu thủ quan trọng cho đội bóng" là những gì mà Giám đốc thể thao của HSV, Frank Arnesen khẳng định dẫu Elia không được ưu ái dành cho nhiều thời gian để ra sân. Và mặc dù với tài năng không thể phủ nhận, Elia đã không có được một hợp đồng chuyển nhượng để phát triển sự nghiệp. Rút cuộc, nửa sau mùa giải 2009-2010, anh vẫn mắc kẹt tại Hamburg trong vai trò một cầu thủ dự bị. Sự phối hợp ăn ý giữa Aogo/Jansen không ngừng phát triển và thậm chí họ còn tạo dựng được tầm ảnh hưởng tới đội tuyển quốc gia Đức. Những hứa hẹn của cựu huấn luyện viên Martin Jol (Người đã nói với Elia rằng, anh có những tố chất để có mặt trong đội hình xuất phát) đã không được thực hiện, và vì huấn luyện viên mới đến một lần nữa, lại một lần nữa hứa hẹn rằng nếu ở lại, anh sẽ thường xuyên có mặt trong các trận đấu và đóng một vai trò quan trọng ở câu lạc bộ. Tuy nhiên, Elia tiếp tục chẳng nhận được gì hơn ngoài vai trò một cầu thủ dự bị hạng sang và vì bộ đôi Aogo/Jansen đang tiếp tục phát huy sức mạnh, là nguyên nhân cho những tức giận và thất vọng của Elia. Có một cầu thủ trẻ, mà cách đó không lâu những tố chất tuyệt vời đã có mặt trong trận chung kết của đội tuyển Hà Lan, vậy mà đã sớm phải ngồi trên băng ghế dự bị cho một đội bóng đang đứng giữa bảng xếp hạng Bundesliga.
      Sau khi chịu đựng một mùa giải không mấy tốt đẹp trong màu áo Hamburg, một lần nữa Elia lại nhận được những lời mời gọi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2011. Mặc dù mức giá vẫn khá cao và chỉ còn hai ngày cho thị trường chuyển nhượng, nhưng mối quan hệ Elia/Hamburg cuối cùng đã tan vỡ: Juventus dứt khoát với mức giá 9 triệu Euro và cho Elia một khởi đầu mới. Và họ đã thực hiện điều đó hay chưa?

Juventus
        Cho đến nay, sự khởi đầu của Elia ở Juventus phần nào hơi nghèo nàn. Ba tháng ở đây, Elia mới chỉ ra sân một lần (45 phút trong trận gặp Catania) và kể từ khi đánh mất vị trí trong đội hình Da Cam thì việc tìm kiếm một vị trí ở Euro 2012 càng không chắc chắn nếu anh vẫn tiếp tục không có được thời gian ra sân. Sự nghiêp của Elia đang tuột dốc nhanh chóng với những tin đồn cho rằng Juventus đã ra tối hậu thư trước loạt đấu gần nhất, trong thời gian đó, Elia có 10 ngày để chứng tỏ giá trị của mình hoặc là anh sẽ trải qua mùa giải 2011-2012 ở băng ghế dự bị.
        Thời điểm hiện tại, Elia đang ở cuối danh sách những lựa chọn cho vị trí chạy cánh trái, Conte ưa thích sử dụng những cầu thủ mang lại ít kỳ vọng hơn nhiều (ví dụ như Estigarribia and Giaccherini). Và bằng cách xem xét cá tính vị huấn luyện viên của chúng ta thì một điều rõ ràng là: Conte ưa thích những cầu thủ cần cù hơn. Những Pepe. Vidal, Pazienza và Lichsteiner...có thể không có tài năng như Eljero nhưng bất cứ điều gì họ có họ đều bù đắp được cho đội bóng, đó là quyết tâm, nỗ lực và nhiệt huyết. Một câu hỏi đưa ra là: Liệu Elia có phải là mẫu cầu thủ thực sự chịu khuất phục và làm việc chăm chỉ để có được một vị trí trong đội hình vẫn bất bại Juventus? Và làm thế nào để điều này có thể xảy ra khi Mirko Vucinic vẫn đang thi đấu tốt ở thời điểm hiện tại?
       Trong suốt sự nghiệp của mình, Elia chưa bao giờ được xem là mẫu cầu thủ cần cù. Anh đến Juventus với một cơ hội tuyệt vời nhưng đến nay vẫn chưa nắm lấy nó bằng cả hai tay. Đối với những người theo dõi  Elia trên Twitter, những phát biểu của anh không thực sự thể hiện một thái độ  "thực sự chăm chỉ" hay "nỗ lực quyết tâm". Không nghiêm túc và không kỷ luật!
        Có lẽ tất cả chỉ là sự suy đoán viễn vông của cá nhân tôi. Thật vậy, các tờ báo đưa tin rằng Elia đang tập luyện chăm chỉ dưới sự hướng dẫn của Conte. Vị chiến lược gia cũng đã phát biểu "Tôi tin tưởng Elia và cậu ấy cũng tin tưởng chính bản thân mình và đội bóng. Đừng quên rằng, Elia mới chỉ gia nhập Juventus thời gian không lâu. Đơn giản là cậu ấy cần tiếp tục tập luyện với toàn đội, tập trung cho các trận đấu và nắm bắt những cơ hội của mình". Tuy nhiên, một điều rõ ràng là: Nếu muốn thành công ở Juventus, Elia phải tập luyện chăm chỉ, tiếp tục phát huy những sở trường của mình (Ví dụ tốc độ và khả năng lùi sâu phòng ngự) và cho thấy sự nhiệt huyết và tình yêu đối với đội bóng Italia nhiều hơn nữa. Cuối cùng là chờ đợi một cơ hội...

Tạo dựng hay phá vỡ?
        Đây là thời điểm thích hợp để có thể tạo dựng hay phá vỡ sự nghiệp của một cầu thủ. Elia giờ đây đang ở giai đoạn khó khăn và anh phải đứng dậy nếu muốn tiếp tục thành công ở câu lạc bộ hàng đầu. Đó không phải là ADO, Twente, Hamburg...đó là Juventus. Ở đây, tinh thần không chịu khuất phục là nền tảng chính. Thứ nhất huấn luyện viên Antoni Conte đã từng cho thấy điều đó khi còn là một cầu thủ, thứ hai nữa môi trường ở Corso Galileo Ferraris cũng rất nổi tiếng với điều đặc biệt đó.
        Nói cách khác, mùa bóng 2011-2012 sẽ là một năm "Tạo dựng hay phá vỡ" sự nghiệp thi đấu của Eljero Elia: Mặc dù khởi đầu khó khăn nhưng đó là thời gian để Elia thay đổi. Đó thực sự là khoảng thời gian để một cầu thủ tài năng mà chúng ta thấy trên Youtube hay các đoạn phim trở thành hiện thực, chứng tỏ rằng anh không chỉ là một cầu thủ có tài mà còn là một "công nhân" thực thụ nữa. Chỉ cần Elia tim được cách thể hiện những tố chất đó mà thôi, chúng ta sẽ thấy tài năng của Elia thực sự tỏa sáng.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Socrates

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 67
  • Joined: Dec 2011
  • Thanked: 52
  • Thanks: 124
  • Gender: Female
« Reply #4 on: December 15, 2011, 10:32 AM »
Logged
Đàm phán về Calciopoli kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào

         Theo những thông tin bên lề, Cuộc đàm phán về Calciopoli trong không khí hòa bình hôm thứ Tư đã kết thúc mà không có bất cứ vấn đề nào đưa ra  thảo luận được giải quyết.
          Cuộc đàm phán kéo dài 4 giờ diễn ra tại trụ sở của Ủy ban Olympic Italia được tổ chức với sự góp mặt của những nhân vật có ảnh hưởng nhất của Bóng đá Italia trong nỗ lực chấm dứt những tranh cãi về sự thật bị che giấu ở SA sau scandal Calciopoli 2006. Bao gồm: Chủ tịch CONI - Gianni Petrucci, Phó chủ tịch AC Milan -  Adriano Galliani, Chủ tịch Fiorentina - Diego Della Valle, Chủ tịch Juventus - Andrea Agnelli, Chủ tịch Napoli - Aurelio De Laurentiis, Chủ tịch Inter - Massimo Moratti và Chủ tịch FIGC - Giancarlo Abete.
          Ông Petrucci đã phát biểu với giới truyền thông sau cuộc đàm phán "Một cuộc đàm phán dài diễn ra trong thân thiện và đúng đắn nhưng phải trung thực và thẳng thắn, chủ đề Calciopoli vẫn rất nóng vì chưa một ai thay đổi quan điểm của mình về vấn đề này cả. Một ý tưởng tốt với nhiều vấn đề được đưa ra nhưng chẳng thu được kết quả. Trước khi đưa ra một kế hoạch cho cuộc gặp khác, tôi sẽ phải suy nghĩ cẩn thận hơn. Thất vọng nhưng chúng tôi cũng đã đưa ra quan điểm và sẽ ngủ ngon vào tối nay. Không đạt được kết quả nhưng cũng không tiêu tan hy vọng"
          Ông Abete cũng thừa nhận "Chẳng có gì thay đổi cả. Mặc dù tất cả đã rất nỗ lực nhưng thật khó để chữa lành một vết thương sâu"
           Chủ tịch Fiorentina nhấn mạnh thêm "Đây là một cuộc đàm phán dân sự nhưng chẳng ai thay đổi quan điểm cả".
           Người bảo trợ của Inter Milan, kẻ được lợi nhiều nhất từ Calciopoli từ chối đi sâu vào chi tiết của cuộc đàm phán nhưng nhưng trước khi cuộc gặp diễn ra, ông này cho biết "Tôi đến để lắng nghe và thảo luận. Một cái bắt tay với Chủ tịch Andrea Agnelli? Tôi không rõ nhưng chúng ta sẽ được thấy..."
           Chủ tịch Andrea Agnelli của Juvnetus không đưa ra bất kỳ phát biểu nào sau cuộc họp, thay vào đó ông cũng cho biết sẽ nói về sự kiện này vào một ngày nào đó không xa.

Từ football - italia.net & goal.com
Follow members gave a thank you for this useful post:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.