Author Topic: Calciopoli: Phía sau bức rèm nhung...  (Read 1310 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: March 25, 2015, 06:13 PM »
Logged
Ngày 14/7/2006, Moggi ngồi trầm ngâm trong phiên toà đầu tiên xử vụ Calciopoli. Với những chứng cứ có được, Stefano Palazzi, thẩm phán liên bang, yêu cầu tước 2 Scudetti gần nhất của Juve, đẩy đội bóng này xuống Serie B và trừ 6 điểm. Nhưng toà án còn mạnh tay hơn thế, tước 2 Scudetto, Serie B cho Juventus và 30 điểm trừ. Dòng chữ "la legge è uguale per tutti" (Luật pháp công bằng cho tất cả mọi người) dường như được thực thi cho mọi người, trừ những Juventini.




9 năm sau đó, ngày 23/3/2015, sau hàng loạt những kháng án, những phiên toà phúc thẩm, những tranh cãi, những bí mật động trời được hé lộ. Toà án Tối cao, cấp xử cao nhất trong hệ thống pháp luật Italia, tuyên bố xoá bỏ tội danh Gian lận thể thao và phạm tội có tổ chức được xoá bỏ vì những chứng cứ không đủ thuyết phục. Vẫn trước những dòng chữ ấy "Luật pháp công bằng cho tất cả mọi người", Moggi cười ngạo nghễ. Không ai tin Moggi là một thiên thần, nhưng để kết tội một con người cần có đủ chứng cứ. 9 năm trước, họ không cần đến điều đó, vì ác quỷ phải trả giá. Nhưng thời gian đã chứng tỏ rằng, ác quỷ hay thiên thần chỉ là 2 mặt của một con người, "Tôi có tội, anh có tội. Tôi vô tội, anh vô tội". Moggi nói sau phiên toà: "Chúng tôi đã đùa với nhau về điều này nhiều năm trước. Đó là chuyện chẳng hề dễ chịu gì nhưng tôi biết kết cục này. Ngày hôm nay, chúng ta đã thấy Serie A không hề bị thao túng, không có liên lạc mờ ám với trọng tài. Tất cả đều bình thường." Còn Giovanni Malago, Chủ tịch uỷ ban thể thao Olympic Italia, CONI, thì cười cay đắng: "Một vụ án đặc trưng kiểu Italia".



Những người đã theo dõi những vụ kiện thể thao tại đất nước hình chiếc ủng này hiểu hơn ai hết những phiên toà "Made in Italia". Như cách mà chủ tịch Juventus Andrea Agnelli nói trong một lần phát biểu tại ĐH Oxford khi nói về vụ Calciopoli. "Ở Italia có hai hệ thống pháp luật. Một luôn tìm cách ra những phán quyết nhanh nhất, mạnh mẽ nhất. Một luôn chậm chạp gỡ bỏ hoặc xoá bỏ những phán quyết trong phiên xử trước đó".

Điều gì đã diễn ra?
Tất cả được bắt đầu từ một vụ điều tra của Tòa án Napoli về công ty môi giới cầu thủ GEA, do Alessandro Moggi (con trai của Luciano Lippi) và Davide Lippi (con trai của Marcello Lippi) điều hành. Ngay sau đó hàng loạt những băng nghe lén điện thoại do Telecom Italia cung cấp được báo chí, chủ yếu là từ Gazzetta dello Sport, đăng tải. Những điều tra ban đầu cho thấy Luciano Moggi và Giraudo đã có những liên lạc với người phân công trọng tài tại Serie A. Ngay từ đầu những sự bí ẩn có hệ thống đã xuất hiện, những đoạn băng nghe lén về Inter Milan biến mất một cách bí ẩn. Rất nhiều các trận đấu của Juventus, Lazio, Fiorentina, Milan, Reggina đã được liệt vào danh sách nghi vấn. Stefano Palazzi, thẩm phán liên bang, người điều tra vụ này ngay từ đầu nhanh chóng đưa ra đề nghị kết tội sau 2 tháng nghiên cứu hồ sơ, cho dù họ thừa nhận là không thể kiểm tra hết tất cả các cuộc nghe lén, có 32 000 cuộn băng như thế. Juventus bị xuống hạng, tước 2 Scudetti, phạt 6 điểm. Milan cũng bị loại khỏi Champions League mùa sau đấy, Fiorentina, Lazio bị trừ hạng. Phiên tòa xét xử sau đấy thậm chí còn mạnh tay hơn, vì cho rằng vai trò cầm đầu của Moggi và Juventus, phạm tội có tổ chức với tình tiết Moggi đặt mua 12 chiếc SIM Thụy Sĩ và tặng cho một số trọng tài. Juve bị mất 2 Scudetto, xuống Serie B và trừ 30 điểm. Milan, Lazio, Fiorentina bị trừ điểm. Milan giành lại chiếc vé dự Champions League sau khi kháng án.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Guido Rossi đã gây tranh cãi rất lớn khi quyết định trao Scudetto 2005-2006 cho Inter cho dù sau này ông ta phủ nhận đó là ý kiến cá nhân và đá trái bóng sang đội ngũ lãnh đạo FIGC: "Đó không phải là ý kiến của tôi. Khi đó cái tên Inter được đưa ra và chúng tôi cần gửi lên Uefa danh sách các đội bóng dự cúp Châu Âu, do đó cần một đội vô địch". Đó là hành vi thừa thãi nhưng vô tình lộ ra chân tướng của sự việc. Inter tất nhiên là đội được hưởng lợi nhất khi tất cả nhưng đối thủ rơi rụng trong khi bản thân không dính bất kỳ cáo buộc nào do nhưng đoạn nghe lén quan trọng của họ bị biến mất. Chưa hết, nếu xâu chuỗi những nhân tố bắt đầu vụ Calciopoli, có nhiều điều khiến bạn bất ngờ. Telecom Italia là chủ nhân của những băng nghe lén được sở hữu bởi Maro Tronchetti Provera, cổ đông lớn của Inter và người bạn thân thiết của Morratti. Gazzetta dello Sport là nơi đầu tiên tiết lộ những băng nghe lén ấy, thuộc sở hữu của Carlo Buora, Phó chủ tịch Inter Milan trong những năm 1990. Guido Rossi là người nhanh chóng nắm quyền ngay sau khi Andriano Galliani buộc phải từ chức do Milan có thể dính dáng đến vụ này. Ông ta là ai? lại là một Interista, bạn thân của Morratti, ngay sau vụ này, tháng 9/2006, Rossi từ nhiệm ở FIGC và chuyển sang Telecom Italia, ông ta cũng là cổ đông của Inter Milan. Không thể kết luận Inter & Moratti là chủ mưu, nhưng những sự kiện liên kết lại chứng tỏ họ đóng một vai trò không hề nhỏ trong vụ này.

Nhưng đó chỉ là những tổn thất nhìn thấy được từ Calciopoli, những phần chìm của tảng băng còn nhức nhối dài lâu. Milan giành chức vô địch Champions League mùa giải sau đó nhưng sau đó là khoảng lặng của bóng đá Italia tại các cúp Châu Âu. Các đội mạnh và có tham vọng buộc phải vắng mặt để xây dựng lại lực lượng. Các đội vừa và nhỏ tranh thủ ra Châu Âu nhận phần thưởng rồi lại lui về tìm vé dự cúp Châu Âu mùa tới. Inter vẫn độc chiếm Serie A nhưng đóng góp của họ cho ĐTQG gần như con số 0. Tại Euro 2008, chỉ có 1 mình Materazzi góp mặt, đến WC 2010 thì con số này là 0. Chiếc cúp vô địch C1 của họ năm 2010 giúp bóng đá Italia gỡ lại chút điểm nhưng đã quá muộn, Bundesliga chính thức vượt Serie A trở thành giải đấu thứ 3 tại Châu Âu. Điều đó có nghĩa là họ mất chiếc vé thứ 4 dự Champions League.

Những tranh cãi và mâu thuẫn về Calciopoli còn kéo dài đến tận ngày nay, điều này đã khiến các CLB Italia không thể thống nhất trong các quyết định quan trọng của mình. Cuối năm 2011, Gianni Petrucci, chủ tịch CONI, Ủy ban Olympic thể thao Italia đã đứng ra tổ chức một buổi gặp mặt làm hòa sau khi Juventus quyết định khởi kiện FIGC và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi những thông tin về Calciopoli dần rõ ràng hơn và có lợi hơn cho Juventus. Sự góp mặt của Juventus, Inter Milan, Milan, Fiorentina, Napoli và FIGC cuối cùng đã không đi đến đâu cả. Như cách mà Della Valle, chủ tịch Fiorentina, nói sau cuộc gặp: "Ai cũng có thiện ý khép lại quá khứ, nhưng đó là điều không thể. Chỉ có một người duy nhất có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra, đó là Guido Rossi."

Cũng năm 2011, vở kịch "Thiên thần và Ác quỷ" lật sang trang mới. Lần mò trong những băng nghe lén còn sót lại, Stefano Palazzi mới cay đắng nhận ra rằng, huyền thoại Giacinto Facchetti (cựu giám đốc của Inter) cũng liên lạc mờ ám với Paolo Bergam,Pierluigi Pairetto (những người có trách nhiệm phân công trọng tài) hệt như Moggi (Juventus), Meani (Milan). Inter Milan chỉ "may mắn" thoát phán quyết khi hiệu lực 5 năm của vụ án đã qua. Đó là lúc người ta biết về bộ mặt thực sự của thế giới Calcio và Calciopoli. Tất cả chỉ là một trò bẩn không hơn không kém. Luật sư của Moggi sau này đã kiên quyết yêu cầu có thêm thời gian để kiểm tra nhiều nhất có thể những mẩu băng còn sót lại. Chính điều này đã khiến Moggi được bỏ những cáo buộc trước đó vì những chứng cứ không đủ thuyết phục. Nhưng cũng như mọi phiên xử của Tòa Tối cao, người ta cần phải chờ lý giải chính thức của Tòa tối cao vì sao lại bác những phán quyết ban đầu.

Điều gì sẽ diễn ra?

Có lẽ Milan, Fiorentina hay Lazio không mấy quan tâm đến điều này. Dù sao thì những vết thương đã xóa đi những mất mát của họ. Nhưng với Juventus, đó mới chỉ là sự khởi đầu. Họ đã bị trừng phạt vì Giám đốc của họ phạm tội Gian lận thể thao & Phạm tội có tổ chức. Giờ thì những tội danh đó không còn, hoặc không như trước, thì ai có thể giải thích tại sao họ bị phạt? FIGC luôn từ chối yêu cầu của Juve cho dù họ thừa nhận Juve giành chiến thắng trên sân cỏ, nhưng phải bị phạt vì gian lận. Carlo Tavecchio, chủ tịch FIGC, "Tôi nói với các bạn trên từ cách một Interista già. Juve là đội mạnh nhất, nhưng họ bị phạt vì những hành vi không đúng mực ngoài sân cỏ".

Andrea Agnelli, người đã kéo Juve trở lại đường ray, đã hứa với Juve ngay từ khi gia đình Agnelli quay lại nắm quyền trực tiếp tại Juve: "Chúng ta không bao giờ quên hai chiếc Scudetto bị đánh cắp. Chừng nào Juve còn thuộc về nhà Agnelli, chúng ta còn đi tìm công bằng". Juve yêu cầu FIGC trả lại 2 Scudetto và 450M thiệt hại cho Calciopoli. Đó là điều mà Juventini mong đợi.

Nhưng thực tế mà nói, đó là điều khó có thể xảy ra. FIGC không có tiền, không thể trả tiền và không có tư cách trả tiền. Họ cũng chỉ là một nhân tố bị lôi vào trò chơi chính trị. Những người tham gia trực tiếp vào việc này đã bằng cách này hay cách khác biến mất khỏi thế giới bóng đá một cách an toàn. Họ sẽ không bao giờ nhận trách nhiệm vì họ có tấm lá chắn vì lợi ích chung của bóng đá Italia (tránh bị Uefa phạt). Hơn nữa, kinh phí của FIGC là để phục vụ phát triển bóng đá Italia, không ai để nó đến tay Juve đâu. Đó chắc chắn sẽ là một cuộc chiến dài lâu nhưng vô ích cho bóng đá Italia và sẽ tiếp tục thổi bùng những xung khắc và kình địch trong một giải đấu vốn đã vỡ đến 3/4.

Tất nhiên, Juve sẽ không bao giờ bỏ cuộc chừng nào chiến thắng của họ chưa trở về phòng truyền thống. Thực tế đã chứng minh họ là đội bóng mạnh nhất, được tổ chức tốt và được hỗ trợ cao nhất. Juventus đã chiến thắng Calciopoli để trở lại bục vinh quanh như truyền thống của họ. Trong khi các đội bóng Italia đang dần rơi vào tay người nước ngoài thì Juve vẫn hiên ngang kéo ngọn cờ Italia trên ngực áo và tiếp tục truyền thống "Italia hóa Juve và Juve hóa Italia". Nói không quá, sẽ không phải đợi quá lâu để Juve giành 2 Scudetto mới. Nhưng đến lúc phải đặt những giá trị về đúng chỗ của nó, người chiến thắng cần huy chương trên ngực.
« Last Edit: March 26, 2015, 06:11 AM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #1 on: March 25, 2015, 07:46 PM »
Logged
Hãy nhìn lại những gì đã diễn ra trong 9 năm ấy:

2/5/2006: Thế giới bóng đá Italia chấn động với những tin tức có được từ điều tra của Toà án Napoli về những hoạt động của GEA, công ty môi giới của Alessandro Moggi (contrai của Luciano Moggi) và Davide Lippi (con trai của Marcelo Lippi ). Những vụ nghe lén được Gazzetta dello Sport tiết lộ cho thấy Moggi đã có liên lạc với giới trọng tài và tác động vào việc lựa chọn trọng tài điều khiển các trận đấu của Juve trong mùa giải 2004-2005.
14/5/2006: Juve giành chiến thắng 2-0 trước Bari và giành chức vô địch mùa giải ấy. Nhưng chiến thắng ấy bị bao phủ bởi bóng đen từ vụ điều tra, những án phạt rất nặng có thể đến với họ.

27/6/2006: Gianluca Pessotto rơi từ tầng 2 trụ sở Juventus xuống đất và rơi vào hôn mê sâu. Người ta nói anh tự tử.
4/7/2006: Thẩm phán Stenano Palazzi đề nghị tước 2 Scudetti, xuống Serie B và 6 điểm phạt.
9/7/2006: Italia giành chức vô địch lịch sử tại Đức. 5 Juventini góp mặt và đóng vai trò then chốt trong chiến thắng. Nhưng tương lai của họ chỉ là màu đen, Serie B đang đợi họ. Nhưng họ không quên người bạn Pessotto của họ.

14/7/2006: Phiên xử chính thức đầu tiên. Juve nhận án phạt nặng nhất. Bị tước 2 Scudetti, Serie B và 30 điểm trừ. Milan, Lazio, Fiorentina cũng nhận những án phạt rất nặng. Inter nhận Scudetto, Chievo dự Champions League.

25/07/2006: Juve thất bại trong việc kháng án. Họ sẽ bắt đầu cuộc sống tại Serie B với 17 điểm trừ. Italia đối mặt với án phạt cấm tham dự các cúp Châu Âu nếu các phán quyết không sớm được đưa ra trước hạn đăng ký các đội bóng tham dự Cúp Châu Âu. Guido Rossi đã quyết định trao chức vô địch 2005-2006 cho Inter cho dù sau này ông ta nói rằng điều đó không cần thiết. Vài tháng sau, ông ta không đảm nhận vai trò chủ tịch FIGC, chuyển giao cho Carraro và chuyển sang làm việc cho Telecom Italia của Morratti. Ông ta thậm chí còn đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Inter nhưng buộc phải nghỉ vì những lùm xùm liên quan đến việc trao chức vô địch cho Inter.

31/8/2006: Ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Capello, Thuram, Zambrotta, Emerson, Ibra, Viera, Cannavaro rời Juve. Juve bắt đầu cuộc phiêu lưu mới với Gigi Buffon, Alex Del Piero, Camoranesi, Nedved, Trezeguet và Didier Deschamps. Blanc, Cogli và Sesco thay thế Triade Moggi - Giraudo - Bettega.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline hakumi

  • *
  • Youngster
  • Posts: 5
  • Joined: Jun 2015
  • Thanked: 1
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #2 on: June 15, 2015, 01:11 AM »
Logged
tình hình cuộc đòi nợ thế nào rồi ad?

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.