Author Topic: Rule The World  (Read 799 times)

Description:

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« on: November 29, 2014, 08:33 PM »
Logged


Trong video clip preview trước mùa giải mới của Colosimo99 - một clip maker quen thuộc với các Juventini trên toàn thế giới có một điểm nhấn rất ấn tượng: sau những phân cảnh ăn mừng Scudetto 32, một mùa hè biến động Antonio Conte ra đi và Massimiliano Allegri đến, hình ảnh Buffon bước ra sân cỏ… Nền nhạc bị ngắt và màn hình tắt phụt, cú volley không tưởng của Pogba vào lưới Napoli hiện ra ngay sau đó - ánh sáng từ trắng đen chuyển sang gam màu sáng, tiếng bình luận viên vỡ òa và khúc cao trào của bài hát ngân lên. Là Pogba, Là Rule The World.

***
Bản đầy đủ: http://chuyencalcio.tumblr.com/post/103886000285/rule-the-world
***

Mirolav Klose đã rất ngỡ ngàng.

Nhà đương kim vô địch thế giới phải rời sân ở phút 57 của trận đấu. Đội anh đang thua 0-2 và anh bị ấn tượng mạnh bởi một cầu thủ trẻ.

“Pogba có chất lượng tuyệt vời, tôi nghĩ anh ta sẽ khó vào top 5 năm nay, nếu được tôi sẽ trao giải cho Neuer nhưng Pogba sẽ sớm giành được nó, không nghi ngờ gì nữa.” Pogba là đại diện duy nhất của Serie A có mặt trong danh sách rút gọn cho danh hiệu Ballon d’Or và Klose đánh giá cao điều đó.

Ngày Pogba bước chân lần đầu đến Vinovo – sân tập của Juventus thời điểm đó, các đồng đội mới chào anh bằng một tiếng: “Ah Balo!” vì tóc anh nhìn giống Baloteli. Nhưng tất cả bất ngờ vì thật ra Pogba rất khiêm tốn. “Tôi chưa là ai cả.”

“Tôi đã làm được gì? Chưa có gì cả. Tôi nhìn [Anrea] Pirlo và Buffon chơi và học những gì một nhà vô địch thực sự có. Họ đã thắng mọi thứ. Họ là quái vật. Họ không bao giờ khệnh khạng khi tập luyện.”

Tại Turin, Pogba trả phí cho các buổi tập thể lực, chế độ dinh dưỡng và trị liệu hồi phục của mình. Anh luôn cố gắng để ngày một tốt hơn.

Trận đấu trên Olimpico là một trận đấu hay của Pogba, anh có cú đúp đầu tiên cho Juventus kể từ chiến thắng 4-0 trước Udinese 3 năm trước. Đối thủ của anh không phải nhẹ, đó là một Lazio trước trận thua Empoli bất ngờ trước loạt trận quốc tế đã thắng 5/6 trận và tiến đến khu vực dự Champions League. ‘Phong độ tốt nhất của mùa giải’ là nhận xét của Allegri về anh trong cuộc họp báo sau trận đấu.

21 tuổi, Pogba đã có 102 lần khoác áo Juventus và đóng vai trò không nhỏ trong hai chức vô địch quốc gia của CLB. Pogba là đội trưởng U20 Pháp nâng cao chiếc cup U20 thế giới hồi năm ngoái và góp mặt trọn 5 trận đấu của đội tuyển Pháp tại World Cup 2014.

Pogba đã xuất sắc tại Brazil nhưng may cho Juventus anh không quá nổi bật như James Rodgriguez. “Juventus đã từ chối hai lời đề nghị quan trọng,” đại diện Mino Raiona đã tiết lộ trên sóng chương trình radio “Politica nel Pallone” như thế. Nhưng hình như Pogba không muốn rời đi.

Một năm trước, anh nói với Gazzetta: “Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về CLB này, các giám đốc, các huấn luyện viên, những đồng đội của tôi, những người hâm mộ và tôi không nhìn thấy bản thân mình ở nơi nào khác Juventus.” Vào tháng 5, anh nói với La Stampa: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyển đi. Tôi vẫn có hợp đồng với Juventus và chúng ta đang nói về cái gì thế?”

Với những cổ động viên Juventus khó tính, họ vẫn chưa xem Arturo Vidal hay Pogba là một phần của đội bóng, chưa bao giờ xem họ là một phần trong đại gia đình và những lời nói trên vẫn là sáo rỗng.

Vào tháng 10 một bản hợp đồng mới đã được ký kết với mức đãi ngộ cao hơn trước. Raiona nói: “Pogba giờ đây là một ngôi sao toàn cầu, và Juventus là đủ mạnh để giữ anh ta trong một thời gian dài,” còn chủ tịch Andrea Agnelli khẳng định: “Đó là lí do cho hợp đồng mới dù rất khó khăn để giữ chân các ngôi sao – không chỉ cho Juve mà còn cho cà Serie A.”

Pogba có quyền lựa chọn, anh có quyền chuyển đến những nơi khác với mức lương cao hơn, môi trường hấp dẫn hơn. Nhưng cầu thủ người Pháp biết được (hoặc được người khác chỉ cho) Juve đang là chỗ tốt cho anh và hình như anh cũng đủ chín chắn để biết được mình cần cái gì và mình muốn cái gì. “Tôi cố gắng để ‘ăn cắp’ một cái gì đó từ Pirlo, [Claudio] Marchisio và Vidal trong mỗi buổi tập.” Tiền không phải là tất cả.

Pogba đã biết cách ghi bàn nhiều hơn trong sơ đồ mới, dù ‘không đá phạt đền hay phạt tự do.’ “Chúng tôi tấn công với nhiều người hơn [sơ đồ 3-5-2 Antonio Conte],” Pogba cho biết. “Hàng tiền vệ gần với các tiền đạo hơn thế nên chúng tôi có thể giúp họ một tay.”

Những gì tốt lành nhất vẫn chưa đến. “Chúng ta đang nói về một hiện tượng tiềm năng và anh ấy vẫn còn cải thiện được 30-40% nữa,” Allegri phát biểu trên Gazzetta vào tuần trước.

"Ước mơ của tôi là sẽ giành được nó [Ballon d’Or] sớm hay muộn. Nhưng tôi chỉ nghĩ duy nhất việc làm tốt trên sân cỏ vì họ không trao nó cho bạn khi bạn ngồi không không làm gì cả. Tôi có thể bắt đầu bằng cách ghi bàn nhiều hơn nữa. Tôi có thể làm điều đó."

Việc Pogba nói rất nhiều về Ballon d’Or có thể khiến nhiều người khó chịu và đăm ghét. Những lời nói được truyền lại có thể sai về ngữ điệu để đoán được ý đồ thực sự. Nhưng màn trình diễn trên sân cỏ đang ngày càng thuyết phục hơn và với thái độ cầu tiến và sự tự tin như thế, Pogba xứng đáng được tin tưởng và trao cơ hội.
Follow members gave a thank you for this useful post:
The_Lover, blakes, madkiller_2008, Minhak, dudu

Offline Minhak

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 86
  • Joined: Oct 2013
  • Thanked: 13
  • Thanks: 3
  • Gender: Male
« Reply #1 on: December 01, 2014, 09:58 AM »
Logged
Ngày Pogba bước chân lần đầu đến Vinovo – sân tập của Juventus thời điểm đó, các đồng đội mới chào anh bằng một tiếng: “Ah Balo!” vì tóc anh nhìn giống Baloteli. Nhưng tất cả bất ngờ vì thật ra Pogba rất khiêm tốn. “Tôi chưa là ai cả.”

“Tôi đã làm được gì? Chưa có gì cả. Tôi nhìn [Anrea] Pirlo và Buffon chơi và học những gì một nhà vô địch thực sự có. Họ đã thắng mọi thứ. Họ là quái vật. Họ không bao giờ khệnh khạng khi tập luyện.”


Đọc đoạn này mình thật sự xúc động. Một bài học đơn giản cho sự thành công  :juve1:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.