Author Topic: Fernando Llorente: Danh dự của một tiền đạo  (Read 591 times)

Description:

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« on: October 28, 2014, 10:03 AM »
Logged
Phút 64 trận đấu giữa Juventus và Palermo. Tỉ số đang là 1-0 sau pha xử lý thông minh của Carlos Tevez khi đối mặt 3 hậu vệ và nhả bóng cho Arturo Vidal dứt điểm chéo góc trong hiệp một. Người đá cặp với anh, Fernando Llorente vẫn im hơi lặng tiếng.

Juve lần lượt có hai sự thay đổi người và ít giây trước đó, camera bắt cận cảnh Alvaro Morata khởi động và các Juventini biết ghế dự bị cho ai. Trong thời điểm không ai nghĩ đến nhất, từ quả đá phạt góc cuối cùng của Pirlo trước khi rời sân, Llorente bật nhảy đánh đầu ghi bàn. Vua sư tử lại gầm vang. Và súng được thông nòng, đã từ rất lâu rồi.



Cây viết Đỗ Hiếu trong bài viết của mình sau đêm Carlos Tevez lập cú đúp chấm dứt 5 năm im lặng tại Champions League có nói: việc Carlitos ghi bàn hay không không quan trọng. Bàn thắng là những con số nhảy trên bảng điện tử không hơn và những đóng góp của anh cho Juventus ý nghĩa nhiều hơn thế.

Llorente khác. Anh được mặc định là mẫu chân sút “ăn chực” trong vòng cấm và bàn thắng là thứ duy nhất người khác phán xét ở anh. 8 trận đấu và đã hơn 700 phút trôi qua, việc anh vẫn tịt ngòi có rất ít sự thông cảm. “Người Ý thích các con số thống kê, ưa tranh cãi và cực kì chú trọng thành quả sau cùng.”

Cây viết Vito Doria của Forza Italian Football thậm chí còn có lời phê bình khá khắc nghiệt cho Llorente. Anh cho rằng Llorente thi đấu vô trách nhiệm, lười di chuyển và cả khi có bóng ở vòng cấm địa, anh thờ ơ và không phản ứng đủ nhanh để chộp nó. Chuyện gì đã xảy ra với Llorente? Bàn thắng cuối cùng của anh cho Juventus trước trận đấu này đã vào ngày 18/5. Từ mốc cuối cùng đó lùi về, mùa giải trước Llorente ghi 18 bàn, chơi hơn 2800 phút và cứ mỗi 182 phút sẽ có một bàn.

Massimiliano Allegri đến không làm cách mạng trong lối chơi của Juventus nhưng ông tìm cách cải tiến nó. Một trong những thay đổi là Juventus đã chơi chậm hơn và nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, không ngẫu nhiên khi Juventus cầm bóng đến 64% trong chuyến làm khách của Atletico Madrid. Carlos Tevez đã thích nghi rất tốt trong hệ thống mới này, Tevez di chuyển rộng và xử lí tự do hơn, vai trò khá giống những ngày tại Boca Juniors và không khó để Carlitos nổ súng liên tiếp từ đầu mùa.

Llorente lại chịu thiệt thòi vì những thay đổi ấy. Juventus mùa này chủ yếu sử dụng những đường đan bóng và căng ngang sệt, không tiếp tục đánh nhanh và có rất ít những quả lật bổng để tận dụng chiều cao trong khi phần lớn bàn thắng của Llorente mùa giải trước đến từ những quả đánh đầu.

Llorente đã chơi khá tệ. Thống kê của Squawka cho biết sau 6 trận đầu tiên, tỉ lệ sút của anh chỉ đạt 38%, sau 8 trận tỉ lệ này được kéo lên 55%(6/11, trung bình 1.9 cú sút mỗi trận), hơn Tevez 5% nhưng cầu thủ người Argentina có đến 22 cú sút về phía khung thành đối phương. Về thống kê này, hai cầu thủ dự bị cho Llorente là Morata (67%) và Sebastian Giovinco (58%) còn nhỉnh hơn. Kiến nguyên tử chỉ chơi 12 phút cuối trận gặp Palermo nhưng đã có đến 3 cú sút trúng đích.

Sự thật là khi nhìn vào toàn bộ sự nghiệp của Llorente đến giờ, không khó để nhận ra mỗi mùa giải anh luôn ghi bàn rất ít trong 8 vòng đấu đầu tiên. Cầu thủ người Tây Ban Nha ghi 14 bàn trong mùa ra mắt La Liga năm 2009, 18 bàn trong mùa thứ 2 và 17 bàn trong mùa thứ 3 của anh. Tuy nhiên, chỉ có từ 3-4 bàn thắng được Llorente ghi trong vòng 2 tháng đầu mùa.

Chuyện tương tự trong mùa đầu tiên đến Juventus. Đến cuối tháng 9, tiền đạo cao kều chỉ được ra sân một vài lần ít ỏi, không tạo được ấn tượng gì nhiều và sớm bị kết luận là thương vụ thất bại. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 9, Llorente ghi được bàn thắng vào lưới Hellas Verona, rồi Napoli, Real Madrid và từ đó không dừng nổ súng đến cuối mùa.

Có lí do gì đó khiến Llorente luôn gặp vấn đề và bắt nhịp khá chậm mỗi đầu mùa giải mới và năm nay cũng không ngoại lệ. Thậm chí nó còn khó khăn hơn, chấn thương lưng và những thay đổi chiến thuật khiến anh mất nhiều thời gian hơn bình thường. Nhưng vẫn có mặt tích cực, Who Scored chỉ ra Llorente có số lần tắc bóng trong trận (0.6 so với 0.4) và số đường chuyền mỗi trận (25.9 so với 23) nhỉnh hơn mùa giải trước.



Cũng không không nên bàn nhiều về thái độ thi đấu của Llorente. Nhiệm vụ của một tiền đạo là ghi bàn và khi không có bàn thắng trong thời gian dài, họ có những cách biểu hiện sự ức chế khác nhau. Có những người điên cuồng như Giovinco còn Llorente “chọn” cách vật vờ. Anh có những vấn đề riêng phải đối mặt và cần nhiều sự thông cảm hơn những lời phán xét. Nhưng Nando cũng nên cố gắng trên sân cỏ nhiều hơn những hashtag #Vamos thường xuyên trên twitter.

Những áp lực đáng kể đã được Morata và Giovinco tạo ra. Ức chế được giải tỏa xong và bàn thắng đầu tiên trong mùa đã đến, giờ là lúc Llorente sẵn sàng trở lại.
« Last Edit: October 28, 2014, 10:17 AM by Thiết Mộc Chân »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline blakes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 345
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 15
  • Thanks: 8
« Reply #1 on: October 28, 2014, 12:59 PM »
Logged
Hy vọng Vua sư tử trở lại lợi hại hơn xưa :m1205:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.