Author Topic: [Champions League] - Juventus vs Malmo FF  (Read 3160 times)

Description:

madkiller_2008

« on: September 16, 2014, 10:35 AM »
Logged
Massimiliano Allegri đang làm khá tốt công việc của mình ở Serie A. Juventus vẫn đang bước những bước đầu tiên chắc chắn với hai chiến thắng toàn diện trước Chievo và Udinese. Nhưng với Juventini, thế thôi là chưa đủ. Người ta có thể vẫn ăn mừng Scudetto thứ tư liên tiếp như lần đầu tiên sau 5 năm nhưng chắc chắn, thành tích ở Champions League chỉ cần lặp lại lần thứ hai liên tiếp thôi cũng sẽ là một thảm họa ko kém phần hoành tránh. Chí ít với Allegri - người ngồi ghế nóng đang bị soi khá kỹ.

Thay thế một người thành công trong sân cỏ lẫn trong lòng tifosi tuyệt nhiên không bao giờ là điều dễ dàng và Allegri hiểu điều đó. Ông vẫn để Juve bắt đầu bằng 3-5-2 của Antonio Conte, Juve vẫn ra sân bằng những vị trí có thể đoán trước và tấn công bằng những bài tấn công khá quen thuộc. Nhưng, đan xen vào đó là những chi tiết mới như việc đóng đinh tiền vệ trụ kèm theo sự nhô cao luân phiên của 2 tiền vệ con thoi đến gần vị trí của một Trequartista, sự có mặt của Coman ... để rồi tất cả nhường chỗ dấu ấn thật sự đặc biệt đến từ Livorno - nhịp độ tấn công liên tục và mãnh liệt, điều khác hẳn với thời Conte. Cách tiếp cận đó chắc chắn sẽ khiến các cầu thủ bung sức nhiều hơn nhưng với một đấu trường phải "đánh từng trận" như Champions League, đó có thể lại là mấu chốt để Juve giải quyết các bài toán như Malmo - đối thủ ngày hôm nay.

Việc vắng mặt của Vidal, Pirlo hẳn nhiên sẽ khiến Juve tổn thương nhưng những phương án thay thế vẫn đang chứng tỏ được mình. Không có Pirlo, các phương án lên bóng của Juve đươc dàn đều hơn qua chân Bonucci, Pogba và cả ... Ogbonna, Marchisio chỉ là mũi neo để điều phối bóng và anh đã làm rất tốt ở vị trí này. Trong trận đấu với Udinese, Pereyra đã thi đấu ấn tượng nhưng anh cũng ko thể ra sân hôm nay vì thẻ phạt, Asamoah nhiều khả năng sẽ là người lấp vào tuyến giữa để nhường cánh trái cho Patrice Evra. Sự cơ động và thể lực của Asamoah chắc chắn sẽ giúp ích cho Juve rất nhiều khi đối thủ cũng có điều kiện thể lực tốt. Các vị trí còn lại không có nhiều thay đổi và gần như sẽ giống với trận đấu cuối tuần qua.


Về phía Malmo, có thể họ cũng như các đội bóng cùng khu vực khác, chơi tốc độ trên nền tảng thể lực và thể hình tuyệt hảo. Đối tượng đáng chú ý là Markus Rosenberg, cựu cầu thủ Bremen. Hiện sau 19 trận đấu (2 trong số đó ra sân tù ghế dự bị), anh đã có 11 bàn. Với Malmo, đây là đội bóng Thụy Điển đầu tiên góp mặt ở Champions League từ mùa giải 2000/2001 nên họ sẽ ra sân với tất cả quyết tâm thể hiện mình. Đây rõ ràng không phải là điều đơn giản. Các cầu thủ Juve nên nhớ bài học về Nordjaeland và Copenhagen ở các mùa giải trước. Nhất là khi Malmo có điều kiện tốt hơn khi trận đấu hôm 3/9 vừa qua của họ đã được hoãn lại.


Chiellini đã tiết lộ trong buổi họp báo trước trận đấu rằng Juve sẽ có một cách tiếp cận khác với "sự nhiệt tình và khát khao mãnh liệt" ở Champions League. Khát khao đó, nhiệt tình đó không chỉ ở Chiello mà ở cả tập thể CLB, ở cả thành phố này. Rõ ràng, tất cả đang chờ xem những thay đổi của Juventus ở đấu trường quan trọng với danh dự và ví thế của CLB bên ngoài Serie A vốn cũ kỹ, hoài cổ và gần như không có dấu hiệu của sự tiến bộ.

Và khi nhạc hiệu Champions League vang lên ở Juventus Stadium, đó là lúc chúng ta hòa cùng sự chờ đợi đó với những con người từ Turin xa xôi.

madkiller_2008

« Reply #1 on: September 16, 2014, 10:42 AM »
Logged
MATCH:

VÀI THÔNG TIN TRƯỚC TRẬN: http://www.whoscored.com/Matches/885674

Nguồn: Whoscored.com.

ĐỘI HÌNH RA SÂN:

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Pogba, Marchisio, Asamoah, Evra; Tevez, Llorente.
- Dự bị: Storari, Romulo, Ogbonna, Padoin, Coman, Giovinco, Morata.

LINK SOPCAST:

sop://broker.sopcast.com:3912/252552
sop://broker.sopcast.com:3912/143159
sop://broker.sopcast.com:3912/143160


http://www.wiziwig.tv/broadcast.php?matchid=277309&part=sports
« Last Edit: September 17, 2014, 01:32 AM by madkiller_2008 »

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #2 on: September 16, 2014, 11:53 AM »
Logged
Thắng nhẹ nhàng 2 trái thôi :d Trận đầu gặp chú này dễ đá, xác định là phải thịt.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Ngô Đông Tuấn

  • *
  • Juventini
  • Posts: 642
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 2
  • Thanks: 16
  • Gender: Male
  • JuvetinoWu
« Reply #3 on: September 16, 2014, 12:28 PM »
Logged
Với Allegro thì phải thắng,tối nay sẽ là Juventus với bộ mặt khác ở CL.Tỉ số 3-0. :juve1: :juve1: :juve1:
JuvetinoWu

Offline Jack Atlas

  • *
  • Juventini
  • Posts: 534
  • Joined: May 2011
  • Thanked: 44
  • Thanks: 12
« Reply #4 on: September 17, 2014, 01:13 AM »
Logged
chỉ dám hi vọng ko hòa là đc rồi  :doh:

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #5 on: September 17, 2014, 01:38 AM »
Logged
Cố lên Juve!  :juve8:

Offline xuan duc

  • *
  • Youngster
  • Posts: 30
  • Joined: Apr 2012
  • Thanked: 2
  • Thanks: 16
  • Gender: Male
« Reply #6 on: September 17, 2014, 01:53 AM »
Logged
  mở màng 1 chiến thắng nhẹ nhàng là ok  :juve3:

madkiller_2008

« Reply #7 on: September 17, 2014, 01:58 AM »
Logged
Kiếm ai dằn mặt chú 32 bên đội bạn xem. Đá cứng quá. :))

Offline phanliem

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,121
  • Joined: Aug 2008
  • Thanked: 27
  • Thanks: 20
« Reply #8 on: September 17, 2014, 02:04 AM »
Logged
chỉ dám hi vọng ko hòa là đc rồi  :doh:
Hy vọng thành sự thật  :))

Offline phanliem

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,121
  • Joined: Aug 2008
  • Thanked: 27
  • Thanks: 20
« Reply #9 on: September 17, 2014, 02:32 AM »
Logged
Anh Caceres càng đá càng thấy nhảm :at_wits_end: :at_wits_end:

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #10 on: September 17, 2014, 02:36 AM »
Logged
Thay cầu thủ thôi, thay thôi. Thay Evar đi , cho Gio hoặc Coman vào đá dưới hai tiền đạo, đẩy Asamoah ra cánh, chức không xem nhức mắt lắm.
Đến cuối con đường

Offline novembre

  • *
  • Juventini
  • Posts: 505
  • Joined: Jan 2011
  • Thanked: 57
  • Thanks: 9
  • Gender: Male
« Reply #11 on: September 17, 2014, 02:38 AM »
Logged
Ra sân với sơ đồ 3-5-2 là đã thấy ko an tâm rồi :-s , hi vọng hiệp 2 thay đổi khởi sắc hơn

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #12 on: September 17, 2014, 02:40 AM »
Logged
Hiệp 1, chưa nhìn thấy dấu ấn chiến thuật của Max, vẫn tấn công ào ào và thiếu ý tưởng như thời Conte. Lich có pha đối mặt đẹp thế mà lại không dứt điểm trực tiếp mà đi chuyền ngang, tư tưởng đồng đội ăn sâu quá mức dẫn tới cơ hội bị bỏ lỡ.

Offline phanliem

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,121
  • Joined: Aug 2008
  • Thanked: 27
  • Thanks: 20
« Reply #13 on: September 17, 2014, 02:52 AM »
Logged
Hiệp 1, chưa nhìn thấy dấu ấn chiến thuật của Max, vẫn tấn công ào ào và thiếu ý tưởng như thời Conte. Lich có pha đối mặt đẹp thế mà lại không dứt điểm trực tiếp mà đi chuyền ngang, tư tưởng đồng đội ăn sâu quá mức dẫn tới cơ hội bị bỏ lỡ.

Hình như pha đó là Lich dứt điểm chứ có chuyền đâu.

Offline Jack Atlas

  • *
  • Juventini
  • Posts: 534
  • Joined: May 2011
  • Thanked: 44
  • Thanks: 12
« Reply #14 on: September 17, 2014, 02:59 AM »
Logged
Đá vẫn tối như ... Tổ sư chứ Malmo chứ có phải gặp Real đâu mà chơi cái đội hình toàn mấy ông thiên thủ hết vậy.

Offline phanliem

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,121
  • Joined: Aug 2008
  • Thanked: 27
  • Thanks: 20
« Reply #15 on: September 17, 2014, 03:04 AM »
Logged
1-0 nãy giờ mới được 1 pha phối hợp xem được

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #16 on: September 17, 2014, 03:43 AM »
Logged
2 - 0, Juve vẫn bắt nhịp trận đấu rất chậm, nều Buffon không hay thi ăn một trái trước rồi. 3 -5 2 vẫn có cái gì đó bế tắc và thiếu ý tưởng.
Licht đá hay nhưng dứt điểm và những đường bóng cuối cùng thì quá tồi. Hai cơ hội thế cứ sút đi còn hơn là chuyền
Đến cuối con đường

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #17 on: September 17, 2014, 03:44 AM »
Logged
Chung cuộc là 2 - 0, Juve đã có thắng lợi đầu, sự khác biệt so với Conte đã có (về mặt kết quả). Hiệp 2, hiệu quả đến từ những pha đánh vỗ mặt trung lộ (bàn mở tỉ số và pha đi bóng kiếm quả phạt sát vòng cấm và Tevez đã chuyển hóa thành bàn thắng). Nói chung là đá  với mấy anh Bắc Âu có thể lực và thể hình tốt nhưng kỹ thuật ở mức trung bình thì hạn chế đánh biên để tạt, cứ trung lộ mà phi vào. Điểm sáng khác là Tevez đã thông nòng ở C1 với một cú đúp.

Offline phanliem

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,121
  • Joined: Aug 2008
  • Thanked: 27
  • Thanks: 20
« Reply #18 on: September 17, 2014, 03:50 AM »
Logged
2 cánh Juve kỹ thuật cá nhân kém quá, đá 3-5-2 càng phô cái dở ra thôi.
Marota có pha đi bóng khá hay dẫn đến pha đá phạt nâng lên 2-0, nhưng vẫn đợi mấy trận sau xem thế nào chứ trận này anh vào sân khi đối thủ đã mệt rồi.

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #19 on: September 17, 2014, 04:22 AM »
Logged
2 cánh Juve kỹ thuật cá nhân kém quá, đá 3-5-2 càng phô cái dở ra thôi.
Marota có pha đi bóng khá hay dẫn đến pha đá phạt nâng lên 2-0, nhưng vẫn đợi mấy trận sau xem thế nào chứ trận này anh vào sân khi đối thủ đã mệt rồi.
Có lẽ HLV chưa muốn Juve mạo hiểm với sơ đồ mới trong trận đầu, dù gì thì cũng là chiến thắng và thế trận khá dễ dàng. Tuy bế tắc nhưng Juve làm chủ hiệp 1, trừ một tình huống nguy hiểm thôi.  Mình nghĩ Juve cần thử nghiệm chiến thuật ở SeriA và chỉ làm ở CL khi trận đấu an bài hay Juve bị dồn vào thế cùng (hi vọng điều đó không xảy ra trong năm nay)
Đến cuối con đường

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.