Author Topic: Chuyển nhượng mùa đông và chuyện của Juve  (Read 1252 times)

Description:

Offline miss1612

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« on: January 21, 2010, 01:02 AM »
Logged
Khi đã thất bại đến mức không thể chịu đựng được nữa, tuyên bố của phó tổng giám đốc Roberto Bettega trước trận đấu với Chievo rằng "Juve sẽ không mua thêm bất cứ cầu thủ nào" chẳng khiến ai tin lấy dù chỉ là một chút. Theo thông tin mới nhất được đăng tải trên báo chí Italia ngày hôm qua, Juve đã đồng ý thỏa thuận giá cả của tiền vệ mới nổi của đội tuyển Italia, Antonio Candreva. Theo đó cầu thủ thuộc biên chế Udinese và đang ở Livorno theo hợp đồng cho mượn này sẽ trở thành cầu thủ của Juve trong ngày tới, với một hợp đồng cho mượn 6 tháng từ Udinese.

Để kéo được Candreva ra khỏi Livorno, Juve sẽ phải trả 500,000 Euro đền bù cho Udinese và Livorno. Ngoài ra Juve còn có được điều khoản sẽ mua được 50% giá trị của Candreva vào cuối mùa bóng này với giá 7 triệu Euro.

Nếu không có gì trục trặc, Candreva sẽ có mặt trong đội hình Juve trong trận tiếp Roma vào cuối tuần này trong lúc Melo bị cấm thi đấu và Sissoko vừa trở lại từ CAN 2010. Như vậy thực chất mùa đông này đối với Juve có quá nhiều biến động cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Sau khi 3 cầu thủ thừa thãi bị tống khỏi Serie A là Tiago, Molinaro, Ariaudo bây giờ đến lượt bổ sung đội ngũ. Ngoài việc gọi trở lại Yago và Paolucci sớm 6 tháng theo hợp đồng cho mượn ở Bari và Siena, nhiều nguồn tin cho rằng Juve vẫn đang sắp xếp để mang về thêm Palladino và Criscito từ Genoa, hai người mà Juve có 50% giá trị sở hữu.

Như thế cái vòng luẩn quẩn cho mượn và gọi về không chỉ diễn ra thường xuyên bên ngoài mà giờ đây với Juve nó như chuyện thường nhật. Để cứu vãn một mùa bóng và vá víu lấy đội hình, BLĐ Juve đã và đang làm việc cật lực. Dĩ nhiên, chuyển nhượng mùa đông chỉ là trò giật gấu vá vai với nhiều rủi ro. Nếu tạm tính con số Juve có thể phải trả cho Udinese và Livorno để có 100% quyền sở hữu Candreva vào cuối mùa này, cầu thủ mà 1 năm trước vẫn phần nào vô danh, là 14,5 triệu Euro thì phong cánh mua bán cầu thủ của Juve vẫn là ném tiền vứt đi trong hoàn cảnh túng bấn.

Thực tế, về bản chất, Candreva không khác so với Tiago, Poulsen, Almiron thậm chí cả Melo, những tiền vệ hạng trung và mới nổi lên được một thời gian ngắn (trừ Tiago) mà Juve đã phải bỏ ra cả một đống tiền để mang về trong thời gian qua. Tất cả đều có thể coi là thất bại. Và ngoài Candreva, Juve cũng theo đuổi những tiền vệ giống như thế nữa như D'Agostino (Udinese) hay Ledesma (Lazio). Hiện tại Juve chỉ thu hút được và dám theo đuổi những nhà vô địch hạng ruồi như thế. Thế nhưng cái giá phải trả cho họ không hề rẻ, cả tiền mặt lẫn điểm số mất đi trên sân cỏ. Tiếc thay, người hâm mộ biết điều đó, những người đứng đầu Juve biết điều đó nhưng họ vẫn phải ném tiền ra và mong mỏi đến một kết quả tích cực trên sân cỏ chứ không phải lặp lại liên tục điệp khúc mua vật liệu giá cắt cổ rồi về không dùng vào được việc gì. Juve giống như một công trường, nhưng người ta có lẽ không biết xây cái gì và bắt đầu ra sao. Cứ xây hỏng rồi phá, năm lần bảy lượt rồi sẽ thành cái hình gì đó...
« Last Edit: January 21, 2010, 01:08 AM by miss1612 »
[span style=\\\'color:green\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']gắng sống đến bình minh[/span][/span]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.