Tính ra như trường hợp sau, lỗi phải nằm hết ở Conte khi Juve mất cả chì lẫn chài? Nếu vậy để Conte làm manager cho rồi. Mấy ông còn lại chỉ việc duyệt quỹ - ký sec thôi.
Em ko đồng ý kiểu này để bào chữa cho việc giả thiết Juve hụt Higuain. Chẳng thà cứ kiểu vế trước hay hơn. Cái trên là một lý do hợp lý. Điều tất nhiên ai cũng muốn.
Qua nhiều cuộc trả lời, ý của Conte rõ ràng là: "Ok! Em dùng được. Cứ mang về được thì ko phải xoắn."
Mùa này cò làm ăn dữ lắm. Buồn buồn chọt cho phát lại quay mòng mòng. Nếu hụt vụ này thì chỉ có đúng một lý do thôi. Dù sao đó là điều chẳng ai mong.
Chỉ có ở Anh là các Manager có tiếng nói quyết định trong việc mua ai và mua thế nào. Còn đối với vai trò HLV bình thường, nhất là ở Italia, các HLV được hỏi ý kiến để tạo ra một portrait cần thiết cho chiến thuật của anh ta. Ví dụ tôi cần một ông đá cắm, đánh đầu tốt, cầm bóng tốt, còn trẻ chẳng hạn. Sau đấy thông tin này được các GĐTT duyệt và đưa vào CSDL của các scout. Từ các hồ sơ do scout & agent gửi về, các GDTT và HLV sẽ sàng lọc, kiểu như còn 5 anh này, bác vác em nào về cũng được. Chứ anh Tê mà hét vào mặt bác Marotta và cậu Nedved, rằng em muốn và chỉ muốn Ibra thôi thì ra đường lâu rồi.
Nhưng TTCN ngày càng phức tạp và có nhiều dấu hiệu thổi giá do lũ con buôn dầu mỏ lũng đoạn nên không dễ như thời của Moggi nữa rồi. Giờ Juve đang dành pole trong vụ Higol không phải Juve mạnh, không phải Juve thân Real mà chẳng qua là Monaco, PSG không tham gia. Chứ nếu Juve trả 25M mà nó trả 35M thì chả phải hỏi.
Các vụ càng lâu thì nguy cơ càng cao, thế nên vụ Higol & Jojo không cao như các bác nhà báo chém đâu. Dạo này làm ăn đang khó, FIAT không can thiệp đâu mà Juve đang lỗ, các dự án sắp tới vẫn cần nhiều tiền. Tớ có thể khẳng định là Juve không thể mua bất kỳ cầu thủ nào với giá 25M mà phải trả ngay lập tức đâu.