Ngày 17/9 vừa qua , JFC cùng khoa Tây Ban Nha, ĐH Ngoại Ngữ HN đã có một buổi offline đầy ý nghĩa tại làng trẻ Hoà Bình, Thanh Xuân, Hà Nội . Đó là một ngày mùa thu, trăng của ngày 13/8 tính theo âm lịch chưa đủ tròn , nhưng JFC đã có một Trung thu thật trọn vẹn với các em .Đây không phải là lần đầu tiên JFC đến với làng trẻ Hoà Bình . Cách đây mới chỉ ba tháng thôi , JFC đã có một chương trình offline đặc biệt dành tặng các em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 . Bởi vậy , sự quay trở lại làng Hoà Bình lần này đã mang trong lòng các thành viên JFC cảm giác đầy thương yêu, thân thuộc . Hôm đó là thứ sáu , hầu hết tất cả các thành viên JFC vẫn phải đi làm , đi học . Nhưng những trái tim nhiệt huyết của họ hình như chưa bao giờ ngừng đập , JFC vẫn đến chung vui với các em . Ngày hôm ấy , cùng với JFC , còn có rất nhiều các tổ chức khác , nhưng chúng tôi đã hoà cùng vào niềm vui của các em , hoà vào cùng tình thương mà tất cả mọi người muốn đem đến cho các em . Những bài hát , những trò chơi ..... đưa các em đến với một thế giới thật đẹp đẽ , nơi ấy có chị Hằng , chú Cuội , có những chiếc đèn ông sao lung linh sắc màu ...... Những ánh mắt , nụ cười rạng rỡ của các em đã minh chứng cho tất cả . Và trong lòng chúng tôi thầm mong sao nụ cười của các em sẽ mãi rạng rỡ như thế . Trung thu đã qua đi , để lại một chút gì đó tiếc nuối trong lòng các em và cả chúng tôi nữa . Nhưng các em ơi, đây đâu có phải là Trung thu cuối cùng mà chúng tôi có thể chia sẻ với các em . Sẽ còn rất nhiều dịp khác nữa chúng tôi mong sao có thể đến với các em , sưởi ấm phần nào những trái tim lạnh giá vì nỗi đau và mất mát của chiến tranh .
Sáng nay , tôi nhận được lá thư từ phía Ban Giám đốc Làng trẻ Hoà Bình . Họ đã rất xúc động trước tình cảm của chúng ta , của thế hệ trẻ hôm nay . Trong thư có đoạn viết :
".........Thay mặt cho Làng Hoà Bình Thanh Xuân, tôi xin gửi đến các bạn sinh viên khoa Tây Ban Nha cùng các thành viên Câu lạc bộ Những người yêu Juventus lời cảm ơn chân thành về những tình cảm tốt đẹp và lòng nhiệt thành đã góp phần mang lại thành công đêm trung thu 2005 của chúng tôi vừa qua .
Với tất cả nhiệt huyết các bạn đã giành cho các em nạn nhân chất độc màu da cam của chúng tôi một đêm trung thu tuyệt vời. Mặc dù đêm rằm đã qua đi song ấn tượng đó còn lưu luyến mãi . Chúng tôi luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc về những công lao đóng góp của các bạn. Tôi hi vọng những tình cảm quý giá ấy mãi mãi bền vững trong mỗi trái tim nhân hậu của chúng ta ....."Vâng , những tình cảm của JFC dành cho các em sẽ mãi ở trong trái tim mỗi người , và đơn giản chúng tôi chỉ nghĩ rằng :
" Người với người sống để yêu nhau !"