Poll

Bạn chọn slogan nào cho JFC từ những slogan dưới đây?

"JFC - Nơi tình yêu bắt đầu và huyền thoại còn mãi... (Kẹo Ngọt)"
9 (32.1%)
"JFC - Thắp lửa cho Juve (TonyTung)"
0 (0%)
"JFC - Juxtapose to Face Challenges (TonyTung)"
0 (0%)
"JFC - Mãi mãi thanh xuân (Juventa)"
3 (10.7%)
"JFC- Legend's Family (Justin)"
1 (3.6%)
"JFC - Cháy hết mình cho tình yêu bất diệt (hoangtu_turin92)"
1 (3.6%)
"JFC - Thắm tình huynh đệ (Kop)"
1 (3.6%)
"JFC - Binh minh từ cuối con đường (23ra)"
1 (3.6%)
"JFC - Vì tình yêu Juve là mãi mãi (23ra)"
0 (0%)
"Juventus, we would wait for you forever...(23ra)"
5 (17.9%)
"JFC - Một lần và mãi mãi (Tiamo)"
1 (3.6%)
"JFC - Khởi đầu từ một kết thúc (giorgio chiellini)"
1 (3.6%)
"Bianconeri Made in VietNam (pe_An)"
0 (0%)
"JFC - Cùng chia sẻ đam mê (Madkiller)"
0 (0%)
"Juventini Việt sát cánh cùng Bianconeri (Akazzurri)"
1 (3.6%)
"JFC - Sẻ chia đam mê, nối liền khoảng cách (Forza-alex)"
4 (14.3%)

Total Members Voted: 27

Author Topic: Bình chọn Slogan cho JFC  (Read 5251 times)

Description:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« on: November 08, 2010, 03:01 PM »
Logged
Gửi anh em,

Hiện tại mình đã cập nhật được một số slogan hay của các bạn. Mọi người bình chọn nhé. Riêng những chủ nhân của slogan, các bạn có thể post một bài ngắn giới thiệu về slogan của mình. Từ đó các bạn có thể thuyết phục người khác bình chọn cho ý tưởng của mình.

Mình sẽ chọn lựa khoảng 3-5 slogan có lượng vote cao nhất để vào vòng chung kết. Vẫn có khả năng một slogan nào đó mới xuất hiện mà có nhiều ưu điểm thì sẽ được đặc cách vào vòng vote luôn. Mời các bạn.

P/S: Nghiêm cấm các tiểu xảo vận độnglobby hoặc bỏ phiếu thiếu fair-play.
« Last Edit: November 09, 2010, 09:19 AM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #1 on: November 08, 2010, 03:13 PM »
Logged
Juventus, we would wait for you forever...(23ra). Tớ chọn cái này nhé.
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline thailam

  • *
  • Juventini
  • Posts: 529
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 7
  • Thanks: 4
« Reply #2 on: November 08, 2010, 04:41 PM »
Logged
"Binh minh từ cuối con đường"
E thì thấy cái này rất hay, đúng với hoàn cảnh của Juve và JFC bây h!
« Last Edit: November 08, 2010, 04:42 PM by thailam »
Người yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác

Offline Tonytung

  • *
  • Juventini
  • Posts: 406
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: November 08, 2010, 04:43 PM »
Logged
Chưa biết phần thưởng như nào nhưng cũng cứ vận động bầu cử cho 2 cái slogan cãi đã :

1. JFC thắp lửa cho Juve .

Idea của câu này dựa trên hoàn cảnh hiện tại, sau caciopoli Juve đi xuống thảm hại có những lúc chỉ là những tàn tro, nhưng quá khư hào hùng bất diệt sẽ mãi không tắt vẫn âm ỉ cháy. Juve là thanh xuân nên nó sẽ mãi trường tồn. Dù niềm tin và hy vọng đang dần trở lại và luôn được mọi fan trên toàn thế giới ngóng theo cổ vũ và JFC là 1 nhóm muốn truyền ngọn lửa cho Juve, nhiều ngọn lửa nhỏ sẽ tạo thành 1 ngọn lửa lớn Juve.

2. JFC --- Juxtapose to Face Challenges  ( Sát cánh đương đầu với thử thách )

Juve sinh ra trong khó khăn, các thanh niên ngày đầu thành lập nên juve đã từng nổi tiếng vì là đội bóng thua quá nhiều, nhưng rồi nhờ sát cánh đoàn kết Juve đã vượt qua giai đoạn đó rồi lớn mạnh thành clb huyền thoại, vẫn biết dòng đời không bao giờ êm đẹp truyện gặp khó khăn thử thách cũng là bình thường để vượt qua thử thách đó thì Juve lại hồi sinh mạnh mẽ hơn. Muốn vượt qua thử thách thì cần sự đoàn kết sát cánh chung 1 niềm tin hy vọng và các fan của JFC cũng đều tin vào ngày Juve bước vào thời kỳ đỉnh cao mới

Phiêu diêu tự tại

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,198
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 298
  • Thanks: 237
  • Gender: Male
« Reply #4 on: November 08, 2010, 05:18 PM »
Logged
Juventini Việt sát cánh cùng Bianconeri

JFC - nơi hội tụ của những Juventini Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng những cầu thủ Juventus qua từng trận đấu, luôn dõi theo những bước đi của Juventus trên mọi con đường dù đó là trên đỉnh vinh quang hay dưới vực sâu, dù con đường đầy chông gai hay dải đầy hoa hồng.

Mọi người hãy bình chọn cho sologan của mình bằng cách soạn tin nhắn, à nhầm, bằng cách tick vào ô tròn nhé    
Không biết có được lên thớt không
AKAZZURRI

Offline giorgio chiellini

  • *
  • Juventini
  • Posts: 270
  • Joined: Aug 2010
  • Thanked: 2
  • Thanks: 15
« Reply #5 on: November 08, 2010, 06:36 PM »
Logged
Bài này mình copy lại cái mình đã viết về slogan : Khởi đầu từ một kết thúc.

Tại sao lại là " Khởi đầu từ một kết thúc"?.

Cái ngày Juventus xuống Serie B , mình nghĩ bầu trời như tối sầm lại với mình và chắc với cả Juve. Hẳn là một Juvetini chắc ai cũng cảm thấy có một cái gì đó đâm hẳn vào tim bạn vậy.Đúng ko?

Và rồi lần lượt các trụ cột ra đi, bị trừ điểm nữa chứ , rồi lại nghe tin hết Buffon rồi Trez sắp ra đi lòng mình buồn không tả xiết. Nhưng rồi họ quyết định ở lại , trong lòng mình thầm cảm ơn họ và nghĩ họ sẽ cứu vớt được Juve khỏi một sự kết thúc. Và đúng vậy , Juve đã trở lại chỉ sau một mùa bóng để rồi xếp thứ 3 , có suất đi C1. Mình vui lắm nghĩ là Juve sẽ trở lại sớm thôi. Nhưng rồi , một vị trí thứ 7 ở mùa sau đóng sầm tất cả. Juve là như vậy ư? Thực sự đã lúc đó mình delete cả nik FFO2 với một đội bóng Juve. Và rồi mùa giải này, với những khởi đầu khập khiễng, Juve dần đang đi vào quỹ đạo của mình. Niềm hi vọng lại bắt đầu mà tưởng chừng nó như đã tắt lịm.

Và JFC này cũng vậy, hết người này ra đi thì chắc chắn ớp trẻ lại kế thừa, sự kết thúc của một Manager già là một sự kế thừa của một lớp trẻ năng động nhiệt huyết hơn. Phải không nào?

Thiết nghĩ Slogan này là khá chính xác với Juve ở thời điểm gần đây và nói lên được " tre già măng mọc" tại JFC này.

Mình thiết nghĩ đây có lẽ là ý kiến chủ quan thôi. Mình thấy trên kia còn nhìu slogan hay lắm.  Lựa chọn đúng đắn cho JFC nhé các Juvetini.

Thanks For Read.

Giorgio Chiellini.
« Last Edit: November 08, 2010, 06:40 PM by giorgio chiellini »
Muốn tìm hiểu về lịch sử Juventus. Xem chi tiết tại đây

Bạn muốn góp một tay vào xây dựng Box lịch sử cho Juventus. Vào đây xem và báo danh nhéY!M:kibumanly

Offline Dkv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #6 on: November 08, 2010, 10:20 PM »
Logged
Trong mấy cái solar đó có cái nào của bạn nữ ko? để mình vote...
« Last Edit: November 08, 2010, 10:21 PM by dkv »

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: November 09, 2010, 01:49 AM »
Logged
JFC -  Juvents Fan Club in Việt Nam

Ngày 23 tháng 03 năm 2003, JFC chính thức chào đời trên mạng xã hội Trái Tim Việt Nam (www.ttvnol.com). Từ nơi đây, những bianconeri trước đó còn phải ăn nhờ ở đậu trên các box khác của diễn dàn ttvnol đã có mái nhà riêng của chính mình, đã có nơi để cùng chia sẻ niềm đam mê trái bóng và những sọc Trắng – Đen.

Bạn có nhận thấy không khi chưa biết tới và tham gia cùng JFC, tình cảm mà bạn dành cho Juventus đơn giản chỉ là sự hâm mộ, sự ưa thích còn khi đã trở thành 1 JFCer rồi, thứ tình cảm đó mới nảy chồi thành tình yêu?

Bạn có biết không khi ý tưởng thành lập JFC được đưa ra từ 1 người con gái không hề yêu Juventus trước đó? Chị chỉ biết đến Bà đầm già qua lời kể từ người bạn trai của mình. Khi anh đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông, chị đã nung nấu ý định thành lập 1 ngôi nhà chung cho các bianconeri tại Việt Nam theo ước nguyện của anh… Rồi chị gặp anh thanh_ala, anh satan_79 , chị viva, bạn Hoàng Alex… và JFC ra đời từ đó, chị cũng bắt đầu yêu Juventus từ đó…
….
Vậy nên tôi mới gọi JFC nơi tình yêu bắt đầu….

Các bạn ah, nếu 1 ngày đẹp trời nào đó BQT của diễn đàn muốn viết bộ Sử ký JFC để chào mừng kỷ niệm 10 hay 15 năm thành lập chẳng hạn, tôi mong bộ Sử ký này sẽ dành những trang trân trọng nhất để viết về những Người và những Kỷ niệm đã hình thành thương hiệu riêng cho JFC mà cá nhân tôi luôn gọi bằng cái tên trìu mến: huyền thoại.
Liệu có “ngông” quá không khi dùng từ như vậy nhỉ? Với tôi thì Không bởi vì tôi đã, đang và sẽ luôn luôn gọi những con người tôi biết, những kỷ niệm mà tôi đã trải qua cùng JFC là huyền thoại mỗi khi có ai đó hỏi tôi về JFC…
Vậy huyền thoại là ai và là cái gì?

Đó là anh Long, anh thanh_ala, là chị hongyen, chị viva. Là anh Son loco, là “cựu độc tài” Sathu hay “độc tài đang lên” Pavel lép bép. Là anh Che hay thằng nhóc Vecchia hay bé 1905 giờ chắc lớn lắm rồi. Là Phương Alex, là chị Mai Noel, là Bình Alex thân yêu… Đó còn là lão ôn dịch F4 lâu lâu chạy vào diễn đàn thả bom rồi lại biến mất, là chị Blueweb (bà bầu đáng yêu của JFCMN 1 thời)…

Tôi còn gọi khoảng sân trước cổng Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt – Xô và Quán café TIT ở đó là huyền thoại. Gọi những lần đi offline gặp mưa hay truyền thống hẹn hò giờ cao su là huyền thoại. Hơn tất cả, kỷ niệm từ những lần đi làm từ thiện tại làng trẻ mồ côi của JFC tại Hà Nội  và Sài Gòn luôn in dấu trong trái tim tôi là những huyền thoại được trân trọng nhất…

JFC huyền thoại còn mãi…


"Thank God I've found you!"[/color]

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #8 on: November 09, 2010, 08:42 AM »
Logged
Quote from: akazzurri
Juventini Việt sát cánh cùng Bianconeri
Mình vừa đẩy thêm cái này lên nhé.

Quote from: dkv
Trong mấy cái solar đó có cái nào của bạn nữ ko? để mình vote...
Những slogan của 23ra, pe_An Juve & Kẹo Ngọt là của con gái đấy, cậu vote đi.

P/S: các bạn vận động hay quá  
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline forza_alex

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,106
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 91
  • Thanks: 46
« Reply #9 on: November 09, 2010, 09:15 AM »
Logged
Tớ định không tham gia vì thấy cái chủ đề này ngỏm củ tỏi trong 1 thời gian khá dài, nhưng giờ thấy trở lại đông vui và có vẻ nghiêm túc hơn nên thôi làm 1 cái cổ vũ anh em:
JFC - Sẻ chia đam mê, nối liền khoảng cách

"Cái tên nói lên tất cả", câu này của tớ đơn giản, dễ hiểu nên thiết nghĩ chẳng cần PR thêm nữa làm gì      
« Last Edit: November 09, 2010, 09:16 AM by forza_alex »
Này thì ký...

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,198
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 298
  • Thanks: 237
  • Gender: Male
« Reply #10 on: November 09, 2010, 09:25 AM »
Logged
Không ai vote cho mình thì tự mình vote cho mình
AKAZZURRI

Offline ales

  • *
  • Juventini
  • Posts: 940
  • Joined: Oct 2009
  • Thanked: 28
  • Thanks: 17
« Reply #11 on: November 09, 2010, 10:50 AM »
Logged
JFC - Nơi tình yêu bắt đầu và huyền thoại còn mãi...

Cái này rất hay và ý nghĩa mà bài viết của chị Kẹo cũng hay nữa    

Offline hoangtu_turin92

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 88
  • Joined: Aug 2008
  • Thanked: 2
  • Thanks: 39
« Reply #12 on: November 09, 2010, 01:10 PM »
Logged
JFC-Cháy hết mình cho tình yêu bất diệt

Người ta thường nói: “Bình yên nhất là tình cảm của mẹ, mạnh mẽ nhất là tình cảm của cha, ngọt ngào nhất là tình cảm của người yêu và lâu bền nhất là tình cảm của một người bạn”. Câu nói ấy khái quát lên tất cả những thứ tình cảm quan trọng nhất trong cuộc đời mà mỗi con người luôn cần có. Nhưng đối với chúng ta, những Juventini Việt Nam, những người vẫn hằng đêm dõi theo những bước chạy không biết mệt mỏi của các chiến binh với tấm khiên sọc đen trắng trên tay bất kể những trở ngại của giờ giấc, của những tham vọng kiếm tiền dựa trên nhu cầu chính đáng của người dân (như vụ K+), chúng ta luôn mang trên mình một thứ tình yêu cháy bỏng khác: đó là tình yêu dành cho Juventus Football club. Có thể thứ tình cảm mà những thành viên  JFC chúng ta luôn bừng cháy trong tim ấy không mang đến cho chúng ta cảm giác bình yên như tấm lòng của người mẹ, không đem lại cho chúng ta sự vững vàng như bàn tay che chở của người cha, không ban tặng cho chúng ta sự ngọt ngào hạnh phúc khi đi bên cạnh người yêu hay cũng như không “đến với chúng ta những khi ta gục ngã” (Trích câu nói: “ Bạn là người đến với ta những khi ta gục ngã”); nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng đó chính là tình yêu bất diệt. Giống như cuộc đời lúc thăng, lúc trầm của một con người hay sự luân chuyển thời gian của tự nhiên, Juventus FC cũng có những giây phút kiêu hãnh trên vinh quang của chiến thắng hay  những thời khắc thất vọng chìm đắm trong bóng tối của thất bại. Như gần đây thôi, chúng ta vẫn chưa hết hân hoan khi Alex Del Piero, người đội trưởng vĩ đại nâng cao chiếc khiên ba màu thứ 29 trong lịch sử câu lạc bộ thì lại bàng hoàng nhận hung tin Moggi là ông trùm trong đường dây dàn xếp tỉ số to lớn chưa từng có. Chúng ta vẫn chưa hết vui mừng khi có 9 cầu thủ Juve tham dự trận chung kết WC2006 và 5 trong số đó có tên trong đội hình tiêu biểu của giải đấu thì lại chết lặn khi nhận được phán quyết cuối cùng của FIGC. Và rồi kết cục như thế nào thì có lẽ ai ai cũng đã biết rõ. Tôi lật lại quá khứ đau thương mà bất cứ Juventini nào cũng muốn chôn vào quên lãng này không phải để chúng ta thấm thía thêm nỗi đau, không phải để chúng ta đào sâu mối thâm thù với kẻ giật dây trong bóng tối Inter (mặc dù mối thù thì đương nhiên bất cứ Juventini nào cũng có), không phải để chúng ta trách cứ Moggi và các cộng sự cũng như tiếc rẻ những vinh quang trong quá khứ, mà điều tôi muốn nói đến ở đây chính là tình yêu với Juve sẽ không bao giờ “chết”. Các bạn muốn được chứng minh điều đó? Thì đây, vẫn có những người sẵn sàng ở lại để lái con thuyền Juve sát bên bờ vực thẵm đến bến đỗ huy hoàng mà “bà đầm già” xứng đáng được hưởng, vẫn có những cổ động viên trung thành bôn ba lặn lội khắp mọi miền đất nước hình chiếc ủng để cổ vũ cho “ bầy ngựa vằn “ bất kể đó chỉ là những trận cầu ở SerieB…. Và ở mãnh đất hình chữ S, có một tổ chức mang tên JFC vẫn đang tồn tại và phát triển bền vững từng ngày để dõi theo từng bước chạy tràn đầy quyết tâm của những Alex, Marchisio, Chiellini, Krasic… Chúng ta làm như vậy là vì điều gì nếu không phải vì tình yêu, một tình yêu bất diệt lúc nào cũng bừng cháy trong tim mỗi Juventini ?! Có thể sắp tới các nhà đài chỉ lo tranh giành miếng bánh béo bở ngoại hạng Anh, có thể tương lai giới trẻ Việt Nam sẽ không có nhiều thông tin về SerieA nói chung và Juventus nói riêng và cũng như có thể những phán quyết sắp tới của tòa án thể thao Italia không thể bù đắp hết những nỗi đau, nỗi mất mát về cả “vật chất và tinh thần” mà Juve phải gánh chịu sau vụ Calciopoli…. Vinh quang lại phải bắt đầu từ đống đổ nát và không thể đến một sớm một chiều được, nhưng JFC vẫn luôn tin tưởng và đồng hành cùng Juventus trên mọi nẻo đường. Cảm giác thăng hoa và hạnh phúc của chiến thắng sẽ đến với chúng ta, những Juventini trung thành một ngày gần nhất. Thổi bùng lên ngọn lửa của tình yêu “bà đầm” trong con tim mang hai màu đen  trắng chính là điều mà bất cứ một thành viên nào của JFC đều nên làm, để rồi khi nhìn lại cuộc đời mình, mỗi người trong chúng ta đều có thể tự hào mà nhắn nhũ trong tâm can: “JFC- Chúng ta đã cháy hết mình cho tình yêu bất diệt” !!!

THANKS FOR READ.

Offline hoangtu_turin92

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 88
  • Joined: Aug 2008
  • Thanked: 2
  • Thanks: 39
« Reply #13 on: November 09, 2010, 01:16 PM »
Logged
JFC - chấp cánh tình yêu, thể hiện đam mê và hội ngộ ý tưởng
mod ơi, em thấy câu này của em cũng đc lắm mà?    

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #14 on: November 09, 2010, 01:31 PM »
Logged
Quote from: hoangtu_turin92
JFC - chấp cánh tình yêu, thể hiện đam mê và hội ngộ ý tưởng
mod ơi, em thấy câu này của em cũng đc lắm mà?    
Slogan này dài quá em ạ. Cần một cái nào gắn gọn, dễ nhớ, thể hiện đúng bản chất cũng như niềm hi vọng chung (trong giai đoạn này) của JFC cơ. Anh chọn 1 cái khác của em đấy.
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Mr_KOP

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 2,123
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 84
  • Thanks: 35
  • Gender: Male
  • Vô Thường
« Reply #15 on: November 09, 2010, 10:10 PM »
Logged
JFC - Thắm tình huynh đệ ...câu này hay quá cơ
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline Dkv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #16 on: November 10, 2010, 03:44 AM »
Logged
Mình thì ko có Solar nào hết nhưng thấy ở trên có một Solar rất hay nên vận động dùm (ko phải vì solar này của con gái)
Juventus, we would wait for you forever...
Thật sự mình ko biết ý thật sự của tác giả là gì, nhưng mình hiểu theo ý mình. Tình yêu đầu tiên của mình là Italia, sau đó được xem tiếp Juve đá nên yêu luôn từ đấy. Mình vẫn nhớ những năm tháng đẹp nhất của Juve với 3 lần vào chung kết C1 và 2 lần thua trước Dortmund và Madrid. Và rồi mùa bóng tồi tệ kể từ khi Acellotti về, Juve ko còn góp mặt những trận chung kết nữa cũng như ko còn đua tranh ngôi vô địch Serie A nhưng khoảng thời gian đấy mình vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi, vẫn tin tưởng vào một Juve ngày chở lại. Và 2003 Juve đã thật sự trở lại và tiếp tục những năm tháng thành công nhưng rồi Caciopoli đã lấy đi tất cả, lấy đi cả những cuộc tranh luận của mình với bạn bè vì ko có cái gì để làm bằng chứng. Nó lấy đi cả đội tuyển Italia của mình, vì kể từ khi Juve xuống hạng Italia cũng ko còn là Italia nữa. Nhưng mình vẫn tin tưởng vẫn chờ đợi Juve, chờ đợi ngày trở lại mặc dù Juve đã làm mình rất nhiều lần thất vọng.

Mình ko hiểu nghĩa chờ đợi ở đây là chỉ đứng chờ đơn thuần mà đó là sự tin tưởng. Mình đã từng yêu, từng chia tay, cũng từng yêu đơn phương nên mình hiểu cái sư tin tưởng nó quan trọng thế nào. Những năm tháng khó khăn nhất của mình(tính đến giờ), khi ko có ai bên cạnh mình cũng sống bằng sự tin tưởng của bố mẹ. Và rồi mình làm cho cuộc sống mình tốt hơn cũng vì có sự tin tưởng của mọi ngừoi xung quanh. Nói thế để thấy tình yêu luôn đi cùng sự tin tưởng bởi tình yêu ko thể ko có sự tin tưởng

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: November 10, 2010, 11:28 PM »
Logged
vừa bỏ phíu cho 23ra xong. cố nhên! cố nhên!
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #18 on: November 11, 2010, 10:05 AM »
Logged
Mình thích câu của 23ra bỏ chữ "for" đi thành Juventus, we would wait you forever...
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #19 on: November 12, 2010, 07:57 AM »
Logged
Em vote một phiếu cho câu: "JFC - Sẻ chia đam mê, nối liền khoảng cách" của Forza-alex
...FA cmnr...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.