Author Topic: ITALIA VÔ ĐỊCH  (Read 7993 times)

Description:

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #40 on: July 11, 2006, 09:36 AM »
Logged
Quote from: May15
Pha quay chậm lại cho thấy Materazzi đúng là bậc thầy. Anh ôm Zizu vào lòng xoa như một đứa trẻ. Sau đó vỗ vai đây đi cùng với một vài từ như chú mày còn non lắm  đừng đùa với anh. Gặp anh thì nên biến xa một chút. Zidane quay lại nói mày nghĩ mày là ai mà dám hỗn với tao. Materazzi không phải vừa đáp trả " Tao là bố mày " Sau đó hậu quả gì ai cũng biết

Sai bét. ông nói đúng có phần đầu.

Mate ôn Zidane vào lòng rồi nói bằng tiếng Pháp (chắc Mate đã học vài từ trước trận TK).- Con trai của bố, chóng nhớn để tóc mọc thêm dài nhé. Vụ việc sau đó thì các bạn đã biết....  Zi hói --->   <-- "Bức tường" Materazzi.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline juventus1101

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 97
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #41 on: July 11, 2006, 05:01 PM »
Logged
khi grosso ghi bàn vào lưới đức  tui đã rất sung sướng và đã nghì đến chức vô địch cho italia
và khi grossọ lại là grosso chiến thắng barthez thì tui đã ko còn nói thành tiếng nữa rồi và mắt thì nhoè đi vì sung sướng chứ ko còn đau khổ vì thấtbại như mọi lần  
giờ thùi mọingười đã tin bài viét của tui ở topic worldcup06 chưa có lẽ sau vụ này mình đi là  m thầy bói có khi lại đổi đời  

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.