Thông tin này không phải là chuyện... “cá tháng tư” mà được hoạch định rõ ràng trong đề án Quy hoạch phát triển bóng đá VN 2007-2020, vừa được VFF thảo luận sáng qua.
Theo tính toán trong đề án và dựa vào thực tế, có thể hiểu đích nhắm của VFF là giành quyền đăng cai World Cup 2018.
Bởi ngay sau World Cup 2006, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã tuyên bố nước chủ nhà World Cup 2014 là một quốc gia Nam Mỹ; vì vậy chủ nhà World Cup 2018 là cuộc cạnh tranh giữa châu Âu và châu Á. Hiện đã có 2 nước tuyên bố chạy đua đăng cai World Cup 2018 là Anh và Úc.
Ở cuộc thảo luận sáng qua, ông Dương Nghiệp Chí - nguyên viện trưởng Viện Khoa học TDTT - đã bày tỏ ý định... rút lui khỏi vị trí “kiến trúc sư trưởng” của đề án.
Ông Chí tâm sự rằng đứng ra đảm đương thực hiện đề án này, chưa gì ông đã bị dư luận công kích với nhận xét là đề án quá viển vông, thiếu thực tế. Tuy nhiên, sau khi được can ngăn và... an ủi, ông Chí đã đồng ý tiếp tục nhiệm vụ.
Trên thực tế, bản dự thảo đề án cũng chỉ đặt mục tiêu đưa bóng đá VN ổn định ở top 10 châu Á, đứng đầu Đông Nam Á trong 12-13 năm tới.
Bổ trợ cho mục tiêu này là một loạt yêu cầu: Cải tạo thể hình của cầu thủ U23, ĐTQG trong giai đoạn này cao hơn 6-8 cm so với hiện nay; năm 2020 có 7.500 CLB bóng đá học đường, giai đoạn 2016-2020, 100% các trận đấu quốc tế, V-League có khán giả đạt trên 50% sức chứa; nguồn thu của VFF đạt 35 tỉ đồng/năm (chưa có xổ số thể thao) và là 60 tỉ đồng/năm nếu có trợ giúp của xổ số thể thao.
Theo các chuyên gia bóng đá VN, đề án này còn phải thay đổi cho phù hợp hơn với thực tế. Tuy nhiên, như đánh giá của HLV Riedl, mục tiêu đưa VN vào top 10 châu Á vào năm 2020 là hoàn toàn khả thi
Tớ chỉ muốn đặt ra vài câu hỏi thôi.
1. Việt Nam kiếm đâu ra phòng khách sạn nào 15.000 euro cho chủ tịch Fifa ở
2. Mà kiếm chỗ nào cho các quý bà, quý cô - người yêu của tuyển thủ Anh đi mua sắm trong vòng 1 giờ mà hết 1 triệu bảng Anh
3. Có sân vận động nào của VN có sức chứa 40.000 người ko? (Sân Mỹ Đình mới xây, mất cắp máy lạnh ---> bó tay)
Híc, nó có khả thi ko? Tớ ko biết với ai, chứ với tớ VN đúng là đang mơ cao.