Author Topic: Capello và Lippi  (Read 2187 times)

Description:

Offline AC/DC

  • *
  • Juventini
  • Posts: 269
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 2
  • Thanks: 23
« on: March 10, 2006, 09:28 AM »
Logged
Cả hai đều là những người thầy kiệt xuất, cả hai đều mang lại danh vọng cho Juve, vậy họ có điểm chung?

Điểm chung là họ sinh ra để đem lại cho Juve chiến thắng.

Khác biệt?

Tôi không đồng ý với quan điểm của AN trên TTVH, những đội bóng của Capello là những đội bóng cho những cuộc chiến đường dài mà không phải là cho những cuộc đối đầu trực tiếp. Ngược lại, Capello chính là con người của những cuộc đối đầu trực tiếp. Ông là người luôn biết đưa ra các điều chỉnh chiến thuật hợp lý trong từng tình huống. Nhưng Capello có điểm yếu trong việc tính điểm rơi phong độ cho đội bóng.

Trong khi đó, Lippi thường tính rất giỏi sao cho đội bóng của ông đạt phong độ tốt nhất vào thời điểm quan trọng (có thể WC tới cho Italia chăng?). Juve của ông luôn có thể lực tốt nhất vào trước Giáng sinh và bắt đầu những trận quan trọng trong tháng 3-4. Và đối thủ luôn bị nghiền nát, mặc dù đội hình Juve chưa bao giờ được coi là "dày".
« Last Edit: March 10, 2006, 06:28 PM by AC/DC »

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #1 on: March 10, 2006, 09:38 AM »
Logged
Quote
...
Khác biệt?
Tôi không đồng ý với quan điểm của Anh Ngọc trên TTVH, những đội bóng của Capello là những đội bóng cho những cuộc chiến đường dài mà không phải là cho những cuộc đối đầu trực tiếp. Ngược lại, Capello chính là con người của những cuộc đối đầu trực tiếp. Ông là người luôn biết đưa ra các điều chỉnh chiến thuật hợp lý trong từng tình huống. Nhưng Capello có điểm yếu trong việc tính điểm rơi phong độ cho đội bóng.

Trong khi đó, Lippi thường tính rất giỏi sao cho đội bóng của ông đạt phong độ tốt nhất vào thời điểm quan trọng (có thể WC tới cho Italia chăng?). Juve của ông luôn có thể lực tốt nhất vào trước Giáng sinh và bắt đầu những trận quan trọng trong tháng 3-4. Và đối thủ luôn bị nghiền nát, mặc dù đội hình Juve chưa bao giờ được coi là "dày".
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38604[/snapback][/div]

Thứ nhất: Capello rất "chậm chạm" trong việc nhận định các tình huống quyết định - điều này tớ rất không thích Ông ta, với lối chơi của ông ta thì Juve mất khá nhiều sự đột biến mang tính quyết định trong những trận cầu quyết định sống còn, mà khi ấy chỉ cần đến sự lóe sáng của một cá nhân hoặc số đông ít ỏi. Đó là cái thiếu của Capello, những cầu thủ có cá tính - nhiều sáng tạo hay bị Ông lãng quên.

Thứ hai: Capello kô sinh ra là "giành giật" C1. Nhưng quả thật năm nay, 2006 - đã cách năm 96 những 10 năm - năm nay tại C1, Juve có khá nhiều may mắn. Mà một khi chơi ở C1 kô có may mắn là hoàn toàn không thể đoạt cúp.

P/S: Cậu đừng nên đem những tên nhân vật cá nhân, vì như vậy sẽ không được hay - tốt nhất là ta hãy viết tắt cậu à.

Mong tin hồi âm của cậu...

Offline juveinheart

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,193
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: March 10, 2006, 12:36 PM »
Logged
Capello rất điềm tĩnh và chắc chắn là kỉ luật hơn Lippi!
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #3 on: March 10, 2006, 06:14 PM »
Logged
Capello là kẻ giết chết bóng đá. Với ông ta, bóng đá mất hẳn tính bất ngờ. Khi Lippi còn ở Juve, chúng ta được chứng kiến những trận đấu mất thế trận trong phần lớn thời gian nhưng vẫn dành chiến thắng nhờ vào một pha bóng phối hợp phản công chứ không phải kiểu như Juve bây giờ.

Tóm lại cho mùa bóng này: Thất vọng Capello, thất vọng Vieira

Offline Azzurra515

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,074
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #4 on: March 10, 2006, 08:43 PM »
Logged
Nói chung xem trận đấu với Bremen tôi cũng thấy thất vọng với Capello. Có lẽ hết mùa ông ta nên qua Real cho sớm chợ.
- Nói chung Capello không nhậy cảm trong việc điều chỉnh chiến thuật. Nếu bị đối phương bắt bài coi như Juve cầm chắc cái chết.
« Last Edit: March 10, 2006, 08:45 PM by Azzurra515 »
Cứ từ từ..!

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #5 on: March 11, 2006, 10:59 AM »
Logged
Quote
Thứ hai: Capello kô sinh ra là "giành giật" C1.

[div align=\\\"right\\\"][snapback]38608[/snapback][/div]

Capello đã dành cúp C1 với tất cả những đội bóng lớn, chỉ còn thiếu Juventus.
« Last Edit: March 11, 2006, 10:59 AM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Fly

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 516
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: March 18, 2006, 10:10 AM »
Logged
Capello là như thế. Khắc khổ và vinh quang. Tất cả vì chiến thắng, ông ấy đã áp dụng cái định lí BĐ ấy với hầu như mọi đbóng ông ấy dẫn dắt. Và thực tế chứng mình, dù nhiều ng ko ưa ông nhưng vẫn phải dành cho ông niềm cảm phục vì những thắng lợi mà ông đem lại cho đbóng của mình. Chiến thuật em nghĩ cũng chỉ là điều gì đó tương đối thôi. Có thể ở thời điểm này chiến thuật ấy hợp lý nhưng trong 1 thời điểm nào khác nó lại trở nên khô cứng và lỗi mốt. Ko thể chỉ trích chiến thuật của 1 HLV chỉ dựa vào 1 2 trận đâú tồi đc. Với em, Capello vẫn cứ là 1 HLV biểu tượng cho những thành công của BĐ Ý nói chung và SerieA nói riêng.
« Last Edit: March 18, 2006, 10:12 AM by Fly »

Offline solo_enti

  • *
  • Juventini
  • Posts: 849
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #7 on: March 18, 2006, 10:30 AM »
Logged
Thích nhất Lippi
Ghét nhất Capello - dù đang mang lại nhiều chiến thắng cho Juve nhưng thật sự chả thuyết phục tẹo nào. Tốt nhất là nên đá văng ông ý đi càng sớm càng tốt. Cái tội đầy anh Del của tớ.
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline Fly

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 516
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: March 18, 2006, 10:44 AM »
Logged
Quote
Thích nhất Lippi
Ghét nhất Capello - dù đang mang lại nhiều chiến thắng cho Juve nhưng thật sự chả thuyết phục tẹo nào. Tốt nhất là nên đá văng ông ý đi càng sớm càng tốt. Cái tội đầy anh Del của tớ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39940[/snapback][/div]

Cảm tính! Có Cap, Juve vẫn chiến thắng và vẫn có nhiều trận đấu thuyết phục. Lippi cũng chỉ đến vậy chứ ko thể hơn hẳn.

Offline RaiSad

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 111
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: March 18, 2006, 11:23 AM »
Logged
Quote
Thích nhất Lippi
Ghét nhất Capello - dù đang mang lại nhiều chiến thắng cho Juve nhưng thật sự chả thuyết phục tẹo nào. Tốt nhất là nên đá văng ông ý đi càng sớm càng tốt. Cái tội đầy anh Del của tớ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39940[/snapback][/div]


Mỗi người có 1 phong cách riêng và với những gì Capello mang lại cho Juve ông không đáng bị đá văng đi như bạn nói. Một Juve luôn thực dụng đã có liên tiếp Scudetto nhưng juvetini có vẻ tham lam và đòi hỏi nhiều quá!

Cho em hỏi muốn có dòng chữ dưới tên mình thì phải làm thế nào? Như free fly của Fly đó?
« Last Edit: March 18, 2006, 11:25 AM by RaiSad »
Dare to be happy!

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #10 on: March 18, 2006, 12:43 PM »
Logged
Xem Juve của Lippi thì tớ mới có cảm giác là mình đang xem bóng đá. Chứ còn xem Juve của Capello thì giống như đang xem phim HQ vậy. Chả để lại cái gì trong đầu. Cứ đều đều. Chả bao giờ có đột biến ngoại trừ những tình huống... thần rùa.

Offline juveinheart

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,193
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: March 23, 2006, 09:29 PM »
Logged
Quote
Xem Juve của Lippi thì tớ mới có cảm giác là mình đang xem bóng đá. Chứ còn xem Juve của Capello thì giống như đang xem phim HQ vậy. Chả để lại cái gì trong đầu. Cứ đều đều. Chả bao giờ có đột biến ngoại trừ những tình huống... thần rùa.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39971[/snapback][/div]
..." Cứ đều đều. Chả bao giờ có đột biến ngoại trừ những tình huống... thần rùa.
" , liệu đấy có phải là phong cách không nhỉ ???
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.