chà phân tích cái nhể
Đã qua 1 vòng đấu, tôi xin dựa vào vòng đầu tiên để phân tích vậy, dù kết quả có là gì đi nữa
Với Milan, việc thi đấu với 1 đối thủ không xứng tầm như Ascoli có phải là không thể phân tích? Juventus, chiến thắng 1-0 đã đủ chứng minh sức mạnh? Còn với chiến thắng 3-0, liệu tháng 5 năm sau Inter có phải là kẻ nhiều điểm nhất?
Juventus - Chievo: 1-0
Nếu như nhìn vào cặp đấu, thì người ta chưa thể thấy được đội nào mạnh hơn, vì đây là Serie A. Thế nhưng việc Capello tự tin đến mức đưa vào không đầy đủ những cầu thủ mạnh nhất ở hàng phòng ngự và hàng công là 2 tiền đạo to con thì thật sự là ông muốn Juve là 1 đội tấn công ở trong mùa này. Hậu vệ thế nào chả được, tiền đạo thì phải chọn lọc. Và quả thật là Juve đã tấn công rất nhiều với sự xông xáo lạ thường của Trezeguet, còn Ibrahimohic, anh vẫn phong độ như xưa. Nedved thì, vẫn sút mạnh, nhưng sự chính xác có phần giảm sút. Còn Vierra, nếu nói rằng có anh mà hàng tiền vệ sẽ mạnh lên thì phải chăng là trước đó Juve yếu ở tiền vệ? Thật ra, anh không hơn những tiền vệ Emerson, Tarchinardi, Blasi là mấy, nhưng tội gì không tâng nó lên mây nhỉ? Thế nên, nếu hàng tiền vệ Juve mạnh, đừng nghĩ là do có Vierra, dù rằng trong trận đấu này, đã nhiều lần Chievo đột phá thẳng trung lộ thành công. Hàng tiền đạo với sự trở lại của Del Piero hy vọng sẽ có thêm những sự lựa chọn phong phú khi đã có cả Mutu nữa; sẽ ít những trận thắng kiểu này lắm (1-0). Juve xứng đáng là ứng cử viên vô địch, ngay cả họ có mất cả Del hay Zebina, thậm chí cả Vierra.
Inter - Treviso: 3-0
Hàng phòng ngự, nhất là bên trái, vẫn như không có ai cả. May mắn cho Inter là Galeoto của Treviso chỉ là nghiệp dư lần đầu dự Serie A, nếu không thì không hiểu là với 22 lần ra vào như chỗ không người, Treviso sẽ có mấy bàn đây? Hàng tiền vệ về phòng ngự thì chưa biết thế nào khi Treviso ít tấn công trung lộ, nhưng tấn công thì không cung cấp được bóng đủ cho Adriano, khiến số 10 nhiều lần về lấy bóng. Nói chung, Inter là Inter, không thể để cho 1 trận đấu quyết định mình có xứng được là Ứng cử viên vô địch hay không. Và với sự yên tâm tâm lý của Adriano thì ai cấm Inter mơ về Scudetto chứ?
Ascoli - Milan: 1-1
Không thể tin nổi, nhưng đó là sự thật. Và Milan cũng đã có dớp kô thắng những đối thủ yếu kể cả trên sân nhà. Hàng tiền vệ thì khỏi nói với toàn những ngôi sao ai cũng thèm muốn. Tiền đạo thì thêm Vieri và Gilardino, chậc, khó thấy không có bàn thắng quá. Thế nhưng, sự yếu kém trong khâu tổ chức tấn công lộ rõ khi toàn những tiền vệ đẳng cấp, tiền đạo số 1 mà không thể ghi được hơn 1 bàn vào lưới đội mới lên hạng. Hậu vệ nữa, tuổi cao, kinh nghiệm nhiều nhưng sự nhanh nhẹn và thể lực thì không còn như xưa. Trừ Nesta, còn lại toàn các cụ trên 31, thật khó tin là họ sẽ cản được những Adriano, Trezeguet, Cassano, những cầu thủ thừa nhanh nhẹn và thể lực vượt qua. Gắn logo đội bóng lên Quốc kỳ Italia năm sau là cả 1 sự cố gắng tột độ của cả đội Milan, nhưng có lẽ vị trí á quân thì thích hợp hơn, nếu không có 1 hậu vệ nào được bổ sung vào mùa đông.