Đó không phải là bộ phim đình đám của Hollywood với những màn rượt đuổi nghẹt thở cùng với Paul Walker và Van Diesel. Đó là tiêu đề về câu chuyện chuyển nhượng ở Juventus mùa hè 2015 với hai nhân vật chính là Beppe Marotta và Fabio Paratici. Khi mùa giải vừa kết thúc, Juve đã nhanh chóng hoàn tất 4 vụ chuyển nhượng: Rugani quay về từ Empoli, Zaza đến từ Sassuolo, Khedira từ Real Madrid và Neto từ Fiorentina. Chỉ ít ngày sau đó, Juve thông báo thêm một vụ lớn khác khi Mandzukic đến từ A. Madrid. Beppe Marotta thông báo Juve khoá sổ, nhưng vẫn mở hé hé: "Nếu có cơ hội, Juve sẽ chơi".
Các Juventini đã chuẩn bị cho một mùa hè tẻ ngắt khi Juve hoàn tất quá sớm cuộc chơi và đã sẵn sàng cho mùa giải mới. Đúng lúc đó thì hàng loạt các hiệu ứng domino bắt đầu đổ: Tevez quay về Boca, Pirlo đến MLS và giờ là Vidal sẽ đến Bayern, chưa kể hàng loạt cái tên đình đám trong phòng thay đồ ra đi: Pepe sang Udinese, Storari về Cagliari, Ogbonna sang West Ham United và sắp tới sẽ là Llorente. Chuyện gì đang diễn ra ở Juve?