Author Topic: Juventus - Conte: Yêu nhau lắm, cắn nhau đau  (Read 671 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: March 30, 2015, 07:47 PM »
Logged
Hai tuần dành cho ĐTQG tưởng như sẽ diễn ra một cách buồn tẻ và chán ngắt, bỗng dưng lại trở nên ngột ngạt và căng thẳng với vụ Marchisiopoli. Đó là cách người ta gọi vụ lùm xùm liên quan đến chấn thương của Marchisio và sự xung đột giữa Juventus và FIGC nói chúng, Conte nói riêng.

8h sáng,  ĐTQG công bố danh sách triệu tập cho trận đấu với Bungari, không có tên của 3 cầu thủ bị chấn thương: Florenzi (Roma), Pasqual (Fiorentina) và Marchisio (Juventus). FIGC ra thông báo chính thức lý giải về chấn thương của Marchisio: "Trong khi khởi động, cầu thủ cảm thấy đau ở đầu gối phải. Kết quả chụp IRM tại Viện Fanfani (Florence) cho thấy dây chằng đầu gối bị tổn thương. Sau khi tham khảo ý kiến với đội ngũ y tế của Juventus, chúng tôi quyết định gửi cầu thủ về CLB để chữa trị", bác sĩ Enrico Castellacci  của ĐTQG cho biết như vậy.

Đó còn hơn một cú tát nảy nửa vào Juventus và cổ động viên của họ, nhất là khi mùa giải đang vào giai đoạn căng thẳng nhất và trước đó họ đã mất cả Pirlo và Pogba vì chấn thương. Mất Marchisio, Juve mất đi cầu thủ quan trọng nhất của mùa giải. Cho dù không được đánh giá cao bằng các đồng đội như Pirlo, Pogba hay Vidal, nhưng Marchisio và Bonucci hiện đang là hai cầu thủ thi đấu nhiều nhất tại Juve và cùng với Tevez tạo nên trục dọc của đội bóng. Hơn nữa, nếu những chuẩn đoán của Castellacci  là đúng thì Marchisio sẽ phải phẫu thuật, phải nghỉ ít nhất 4-6 tháng và khó có cơ hội lấy lại được phong độ. Chấn thương đầu gối luôn là án tử hình của giới cầu thủ chuyên nghiệp, Van Basten đã buộc phải treo giày ở độ tuổi 28 hay  Juve không bao giờ tìm lại được Alex Del Piero trước chấn thương tại Udinese... Tất cả những điều đấy khiến đồng nghiệp lo lắng và các cổ động viên Juve thì buồn chán tức giận.

John Elkann, chủ tịch FIAT, thì cay đắng: "Tôi không hiểu tại sao cầu thủ lại phải tập luyện vất vả như vậy tại ĐTQG". Một số cổ động viên quá khích của Juve không ngần ngại kết án Conte vì chấn thương của Marchisio, thậm chí một số anh hùng bàn phím con đe doạ lấy mạng của Antonio Conte. Tất cả đi quá mọi giới hạn cho phép, nhưng giới báo chí Italia lại rất thích thú về điều này và khai thác triệt để mối quan hệ giữa Juventus - Conte, quá khứ và hiện tại. Thậm chí những tin đồn về việc Conte rời bỏ chiếc ghế HLV trưởng xuất hiện càng nhiều và càng trở nên chắc nịch hơn. Carlo Tavecchio: "Tôi thấy cậu ấy vẫn còn bàng hoàng sáng nay. Sau những tranh cãi ngày hôm qua, cậu ấy đã nhận những lời đe doạ chết người trên internet. Tôi đã gặp cậu ấy lâu và biết rằng cậu ấy không bình tâm lắm. Cậu ấy cảm thấy bị trừng phạt vì những gì không phải do mình gây ra."

23h đêm, Juventus thông báo chấn thương của Marchisio không nặng như dự đoán. Không phẫu thuật, không nghỉ dài ngày chỉ theo dõi nhẹ nhàng và hy vọng Marchisio có thể tham gia trận đấu với Monaco lại rât lớn. Những tiếng thở phào và những lời chỉ trích biến mất, tất cả đều vui vẻ. Castellacci  và đội ngũ y tế của Azzurri tiến quá nhanh và quá chủ quan với kết quả chuẩn đoán ban đầu. Mọi chuyện chỉ diễn ra chóng vánh trong 1 ngày nhưng để lại những vết nứt không hề nhỏ.

Có thể Conte quá thận trọng với những lời đe doạ đến từ những anh hùng bàn phím nhưng trên cương vị người đàn ông của gia đình, anh hoàn toàn có lý để lo ngại cho Elisabetta và Vittoria. Vợ và con gái anh vẫn sống ở Turin, cách không xa trụ sở Juventus, từ ngày anh còn là chàng trai trẻ Lecce mới chân ướt chân áo đến Turin. Conte cũng có lý do để "bàng hoàng", sau những gì anh đóng góp cho Juventus cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV, anh xứng đáng có một bức tượng bên ngoài sân vận động hơn là những lời đe doạ đến từ những người đã ước được ôm hôn, cảm ơn anh trong buổi chiều ở Nereo Rocco, khi anh đưa Juve trở lại đúng vị trí của mình.


Chắc chắn vị thế của Conte ngày hôm nay không còn giống như Conte của buổi chiều năm ấy. Các Juventini vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận được tin Conte rời khỏi Juve như trốn chạy ngày 2/7/2014. Đó không phải là cách ra đi của một người chiến thắng. Nếu hai tháng trước đó, Conte quyết định ra đi, cho dù anh sang Milan thì người ta vẫn mong một ngày anh trở lại. Conte đã mất khá điểm trong vụ đó. Và anh lại mất thêm điểm trong vụ bắt tay với FIGC, cho dù hơn một năm trước Juve đã làm mọi cách để bảo vệ anh khỏi những cáo buộc từ FIGC, điều mà anh cho là bất công vì những điều mình không làm. Juve đã chơi 4 tháng với một HLV bị nhốt trong phòng kín, điều không phải CLB nào cũng dám làm. Những số điểm ít ỏi cũng bị bào mòn với những phát biểu trên cương vị mới, với người Juve, "Conte không còn là Conte của ngày hôm qua". Conte giờ là người của nhà nước và Juve cũng đã có Max Allegri.



Ngày Max Allegri đến Juve, tifosi ghét ông ta như cách họ yêu Conte vậy. Giờ thì họ đã học được cách yêu Max và ghét Conte. Ngày mai, Conte sẽ quay lại Juventus Stadium với tư cách một HLV đội bóng khác. Chắc chắn trên khán đài sẽ có rất nhiều bandrole cám ơn anh, nhưng cũng không thiếu những tiếng huýt sáo dành cho anh. Đó là một phần của cuộc chơi, ngay cả những HLV lão làng như Trapattoni, Lippi hay Sacchi cũng đã từng phải trải qua. Bóng đá Italia luôn chìm trong mâu thuẫn, tranh cãi, mỉa mai và chỉ giành chiến thắng khi bị dồn vào chân tường. Không ai mong một Calciopoli thứ 2, thứ 3... để lại thấy  ĐTQG đăng quang lần nữa. Vậy thì họ cần một thủ lĩnh mạnh mẽ. Cố làm điều đó nhé, Antonio!
« Last Edit: March 30, 2015, 08:50 PM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Minhak

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 86
  • Joined: Oct 2013
  • Thanked: 13
  • Thanks: 3
  • Gender: Male
« Reply #1 on: March 31, 2015, 09:52 AM »
Logged
Có lẽ thành công một chút ở C1 đã làm nhiều juvetini quên Conte. Mình nhớ hồi Conte bị treo giò, không ai nói đến vấn đề juve dũng cảm khi k có hlv ngoài đường pitch. Tất cả đều nói là phương pháp huấn luyện của Conte chuẩn đến mức ko cần sự hiện diện của ông các cầu thủ juve cũng tự biết đá thế nào trong các tình huống khác nhau  :hee_hee:. Nếu tập luyện vất vả 2 tuần ở tuyển mà chấn thương như thế thì 3 năm Conte ở juve chắc Marchisio chỉ nằm viện  :chatterbox:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.