Author Topic: Thế nào là nhạc "sến" !!?  (Read 6321 times)

Description:

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #20 on: December 31, 2005, 09:06 PM »
Logged
Những người nghe nhạc sến họ chẳng cần nghiên cứu âm thanh, giọng hát, cũng chẳng cần kỹ thuật của ca sỹ hay tài phối âm của nhạc sỹ. Họ cũng không quan tâm đến sự trau chuốt trong các nốt nhạc. Cái họ cần chỉ là sự giải trí sau những giờ làm việc, vui chơi mệt nhọc. Họ nghe loại nhạc dễ nhớ, dễ quên, dễ thuộc để thỉnh thoảng nghêu ngao cho đỡ buồn. Chả có gì là sai cả. Lên án làm gì cho mệt.

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #21 on: January 02, 2006, 09:01 AM »
Logged
Quote
Nói thẳng ra sến hay không là ở người nghe. Có người (mặc dù là vẫn nghe) nhưng tỏ ra coi thường nên gọi là nhạc sến. Chứ thực ra nó là loại nhạc pop phổ thông chứ nhạc gì nữa. Cái nhạc sến mà mọi người đang nói đến nó chẳng khác gì nhạc pop ở Châu Âu và Mỹ cách đây khoảng 5-7 năm.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31042[/snapback][/div]
Đừng đánh đồng nhạc Pop thế anh,Pop cũng có 5,7 loại Pop,có những tác phẩm thật sự được đánh giá cao cả về ngôn từ giai điệu như "hoạ mi hót trong mưa","hương ngọc lan","lắng nghe mùa xuân về","nỗi nhớ mùa đông","biển khát"....những bài nhạc Pop như vậy sao gọi là nhạc sến được,đặt nó ngang hàng với những bài của ___,UHP,QH...thì khó nghe quá.(He,em không bít  nhạc pop ở Châu Âu và Mỹ cách đây khoảng 5-7 năm là nhạc gì hít,đơn giản vì em ít nghe Pop  ,anh cho vài ví dụ đi)
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #22 on: January 02, 2006, 09:09 AM »
Logged
Quote
Đừng đánh đồng nhạc Pop thế anh,Pop cũng có 5,7 loại Pop,có những tác phẩm thật sự được đánh giá cao cả về ngôn từ giai điệu như "hoạ mi hót trong mưa","hương ngọc lan","lắng nghe mùa xuân về","nỗi nhớ mùa đông","biển khát"....những bài nhạc Pop như vậy sao gọi là nhạc sến được,đặt nó ngang hàng với những bài của ___,UHP,QH...thì khó nghe quá.(He,em không bít  nhạc pop ở Châu Âu và Mỹ cách đây khoảng 5-7 năm là nhạc gì hít,đơn giản vì em ít nghe Pop  ,anh cho vài ví dụ đi)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31156[/snapback][/div]

Nó giống hệt cái mà em đang gọi là nhạc sến bây giờ thôi. Miễn là có người nghe thì nó còn tồn tại. Và thời gian sẽ đào thải nó. Bây giờ em sẽ không thể tìm thấy thể loại pop như vậy trên thị trường âm nhạc thế giới.

Ví dụ hả: BackstreetBoys, Westlife (giờ chuyển sang thể loại Pop pha lẫn chút Jazz), Boyzone... nhiều lắm. Nếu em không nghe thì cũng không cần hỏi.

Tất nhiên là trong nhạc Pop có rất nhiều bài đáng được tôn trọng, nhưng tóm lại thì nó vẫn là Pop, vẫn chung nhóm với cái mà em gọi là "sến". Hương Ngọc Lan anh cũng nghe vài lần là đã chán rồi. Giai điệu và ca từ nói chung vẫn đơn giản.

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #23 on: January 02, 2006, 09:19 AM »
Logged
Quote

Tất nhiên là trong nhạc Pop có rất nhiều bài đáng được tôn trọng, nhưng tóm lại thì nó vẫn là Pop, vẫn chung nhóm với cái mà em gọi là "sến". Hương Ngọc Lan anh cũng nghe vài lần là đã chán rồi. Giai điệu và ca từ nói chung vẫn đơn giản.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31157[/snapback][/div]
Okie okie,nói chuyện với anh...mỏi tay quá  ,mà thôi,nói chung là em cũng không nghe Pop nên đơn giẩnhy phức tạp cũng kệ nó,em nghe "nhạc già" của em thôi,vì thế em sẽ không "chọc ngoáy" đến vấn đề này nữa,nói nhiều thành ra nói dại thì toi  
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #24 on: January 02, 2006, 11:17 PM »
Logged
Tặng cô em một bài sến Quốc tế đây: I showed her của O-Town nhá

[music]http://www.eden.rutgers.edu/~rramos/O-Town - 05 - I Showed Her - simplemp3s.mp3[/music]

Download

It's catching up to me right now
Everything that I said
The night I left her there
When I said I wanted out
I was angry and upset
And at the time I could care less about staying there
I had to prove I didn't care
As much as she thought I did

Chorus:
I showed her
I let my pride take me
Far away from the only woman I loved
I showed her
And now she has found someone new
And her life will go on
And I'm all alone
But I showed her

Oh oh oh

I hate that she's in love
But it took a while for her to get over the hurt
Now I know that I messed up
I was trying to give us time
But I see she took that time to find somebody else
What happened to the things she felt for me
Am I really a part of her past

Chorus:
I showed her
I let my pride take me far away
From the only woman I loved
I showed her
And now she has found someone new
And her life will go on
And I'm all alone
But I showed her

Woah oh oh

Chorus:
I showed her
I let my pride take me far away
From the only woman I loved
I showed her
And now she has found someone new
And her life will go on
And I'm all alone
But I showed her

I showed her
And now she has found someone new
And her life will go on
And I'm all alone
But I showed her

Whoa oh
I showed her
I showed her
« Last Edit: January 02, 2006, 11:21 PM by GianluigiBuffon »

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #25 on: January 03, 2006, 12:55 AM »
Logged
Thật ra thì có rất nhiều người ca sĩ ko quan tâm đến những bài hát của họ bị gọi là sến. Họ lại đặc biệt  chú trọng đến số lượng người nghe và mua đĩa hát của  mình. Và họ chỉ nghĩ là 1 bài hát thành công được là do có nhiều người biết đến.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #26 on: January 03, 2006, 10:47 AM »
Logged
Quote
Thật ra thì có rất nhiều người ca sĩ ko quan tâm đến những bài hát của họ bị gọi là sến. Họ lại đặc biệt  chú trọng đến số lượng người nghe và mua đĩa hát của  mình. Và họ chỉ nghĩ là 1 bài hát thành công được là do có nhiều người biết đến.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31318[/snapback][/div]


  Ơ có ca sĩ nào không quan tâm đến số người nghe và mua đĩa không nhỉ?
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #27 on: January 03, 2006, 01:08 PM »
Logged
Quote
Ơ có ca sĩ nào không quan tâm đến số người nghe và mua đĩa không nhỉ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31368[/snapback][/div]

he he, tai chú em chưa chạy ra được khỏi cái nhạc sến thì làm sao biết được cái tâm của những người nghệ sỹ yêu nghệ thuật thực thụ chứ. Có người họ còn in đĩa để cho không cơ.

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #28 on: January 03, 2006, 02:17 PM »
Logged
Quote
he he, tai chú em chưa chạy ra được khỏi cái nhạc sến thì làm sao biết được cái tâm của những người nghệ sỹ yêu nghệ thuật thực thụ chứ. Có người họ còn in đĩa để cho không cơ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31425[/snapback][/div]

 Oái em có nghe nhạc quái đâu mà bác bảo chưa chạy ra khỏi nhạc sến ( Ờ có nghe nhạc nhưng là rock , không biết bác có cho đấy là sến không)  .
 
 Cái tâm của người  yêu nghệ thuật thực sự ?
 Tất nhiên  cũng có nguời in đĩa để cho , để tặng  nhưng hầu như đó chỉ là những người nghiệp dư chứ có mấy người mà coi nghệ thuật là 1 nghề thì  họ có cho không đĩa cũng chỉ vì mục đích quảng cáo thôi.
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #29 on: January 03, 2006, 04:09 PM »
Logged
Quote
he he, tai chú em chưa chạy ra được khỏi cái nhạc sến thì làm sao biết được cái tâm của những người nghệ sỹ yêu nghệ thuật thực thụ chứ. Có người họ còn in đĩa để cho không cơ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31425[/snapback][/div]
người yêu nghệ thuật thực thụ thì có nhưng người in đĩa không vì 1 lý do cá nhân gì thì bây giờ hiếm lắm anh ơi,không phải vì tiền thì là vì cái tiếng,vì mục đích truyền bá,chẹp chẹp.
« Last Edit: January 03, 2006, 04:11 PM by dịu dàng »
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #30 on: January 04, 2006, 12:43 PM »
Logged
Quote
người yêu nghệ thuật thực thụ thì có nhưng người in đĩa không vì 1 lý do cá nhân gì thì bây giờ hiếm lắm anh ơi,không phải vì tiền thì là vì cái tiếng,vì mục đích truyền bá,chẹp chẹp.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31458[/snapback][/div]

Có lẽ các em không biết chứ ở nước ngoài, để làm sống lại một thể loại nhạc đang không được ưa thích, có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền của ra làm album nhằm đem tặng. Tất nhiên bên cạnh đó họ vẫn phải có những cd khác để làm thương mại vì đó là cái cần câu cơm của họ.

Làm đĩa không phải vì tiền, vì tiếng, vì mục đích truyền bá thì còn vì cái gì? Chẳng nhẽ họ vứt tiền qua cửa sổ hả em? Bây giờ làm từ thiện người ta cũng phải quảng  bá cái thương hiệu cho người ta, chứ làm gì có ai âm thầm lặng lẽ hy sinh bản thân mình để làm lợi cho người khác.

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #31 on: January 04, 2006, 12:44 PM »
Logged
Quên mất, Rock không phải là nhạc sến nhưng cũng được làm ra vì mục đích thương mại. Rock là nhạc của những kẻ thích nổi loạn hoặc đua đòi

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #32 on: January 04, 2006, 05:11 PM »
Logged
Quote
Quên mất, Rock không phải là nhạc sến nhưng cũng được làm ra vì mục đích thương mại. Rock là nhạc của những kẻ thích nổi loạn hoặc đua đòi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31658[/snapback][/div]
Hic, đừng đánh đồng như thế? Đúng là rất nhiều kẻ nghe rock bây giờ như theo 1 cái mốt ca sĩ cũng học đòi hát rock như bọn MTV hay Trio666 nhưng những kẻ như thế chỉ làm mang tiếng xấu cho rock mà thôi. Nổi loạn ư, có vẻ đúng đấy nhưng cũng ko phải là chính xác. Nhiều người nghe rock và tìm đến rock vì thấy nó hay, tìm được ở nó những thứ mà các thể loại nhạc khác ko thể mang đến được.
Em cũng nghe rock nhưng không biết nhiều về rock, em cũng có tìm hiểu nhưng quá sơ sài vì ko có nhiều thời gian, nhưng sự thật thì em đã nghiện rock từ khi bị 1 thằng nghiện rock cùng lớp nó dụ dỗ, ngồi nghe với nó cả 1 buổi chiều và từ đó em đã mở rộng ra cho mình rock và nhạc cách mạng truyền thống

Quay về chủ đề nhạc sến... Đúng là âm nhạc bây giờ được đánh giá sự thành công qua doanh thu, nhưng rõ ràng đồng tiền không thể giúp những ca khúc dễ nghe dễ thuộc ấy trụ lâu trong lòng khán giả và nó nhanh chóng thành 1 ca khúc dễ quên.
Hôm qua em đọc trên VnExpress thấy cái thằng tự phong là nhạc sĩ kiêm ca sĩ Duy Mạnh sắp sáng tác bài Kiếp đạo tặc dành cho phường trộm cắp lấy cảm hứng từ 1 lần ngủ mơ thấy nhà mình bị mất trộm... Đọc đến đó mà cười phì cả ... nước mũi. Nhớ lại câu nói của nhạc sĩ Phú Quang mới thấy thấm thía: "Nghệ sĩ bây giờ thiếu sáng tạo mà chỉ toàn ... sáng kiến"
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #33 on: January 04, 2006, 09:00 PM »
Logged
Thì anh có đánh đồng nó với cái gì đâu chứ. Anh chỉ bảo người nghe Rock có thể chia làm hai loại

1. Những kẻ tự nhiên thích nghe rock: là những kẻ không có khả năng kiểm soát bản thân cũng như không bao giờ cho người khác kiểm soát bản thân mình (theo nghĩa xấu, tức là thích nổi loạn hoặc "bật lại chính phủ")

2. Những người bị người khác gạ gẫm ngồi nghe thấy hay nên cũng nghe theo hoặc còn có bác bỉ ổi hơn  khi thấy nhiều người nghe rock hoặc thấy nghe rock là phong trào của thời đại nên phải nghe cho bằng bạn bằng bè chứ chưa chắc đã thấy rock hay.

Túm lại thì đúng Rock là nhạc của những kẻ nổi loạn hoặc đua đòi

Anh nghe rock bao nhiêu lần rồi nhưng chả bao giờ nó vào được tai, tất nhiên là trừ balad. Nhạc nhẽo quái gì mà gào rú như điên, chả hiểu nó hát gì nữa. Mà nghe nhạc khi không hiểu ca sỹ hát gì thì gọi gì là hay nhỉ?

Dù sao thì Rock nó cũng sẽ tồn tại lâu vì nó có đặc điểm rất riêng của một dòng nhạc chứ không như ông POP.

He he, Duy Mạnh, thần tượng của mình, lại bị lên án roài  

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #34 on: January 05, 2006, 08:43 AM »
Logged
Con bò trong ao !!!
dớt kít đinh !
rất tiếc...nhà em có cả kho cd Rock nhưng em lại thấy mình không thuộc hai loại bác vừa kể.kiểm soát bản thân rất tốt..thích người khác kiểm soát được mình ...không hể a dua hay đua đòi !!!
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #35 on: January 05, 2006, 09:51 AM »
Logged
Quote
Con bò trong ao !!!
dớt kít đinh !
rất tiếc...nhà em có cả kho cd Rock nhưng em lại thấy mình không thuộc hai loại bác vừa kể.kiểm soát bản thân rất tốt..thích người khác kiểm soát được mình ...không hể a dua hay đua đòi !!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31771[/snapback][/div]

^ không phải Rock-Addicter theo đúng nghĩa của Rock  (bắt chước Trò chơi miêu tả)

Offline julove

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 149
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #36 on: June 03, 2006, 05:43 PM »
Logged
Quote from: GianluigiBuffon
Quên mất, Rock không phải là nhạc sến nhưng cũng được làm ra vì mục đích thương mại. Rock là nhạc của những kẻ thích nổi loạn hoặc đua đòi
sai lầm kinh khủng khiếp !nghe mấy bản rock ballat hoặc guitar !cực hay !nghe lại rất lãng mạn nhé !  
ông anh nghĩ sai về rock quá  
nhất là nghĩ đó là nhạc của những người thích đua đòi !em cũng thích rock này !nghe rock hợp tâm trạng mình lắm !
Bàn tay ai đắp lên niềm tin !giấc mơ quỷ dữ bay lên thiên đàng !

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #37 on: June 03, 2006, 06:50 PM »
Logged
Đồng chí là fan của Rock thì có bao giờ thừa nhận điều tôi nói. Chịu khó thăm dò ý kiến của một số người ở trường phái trung lập, đánh giá âm nhạc theo ý kiến khách quan đi xem nào.

Offline wildrock

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 167
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #38 on: June 03, 2006, 09:21 PM »
Logged
ROCK VIỆT NỔI LOẠN TRONG TRẬT TỰ ..HÊ HÊ
Expect the Unexpected

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #39 on: September 13, 2006, 08:33 AM »
Logged

Là mí cái bài ai cũng thuộc trong 1 thời gian ngắn , ai cũng quên trong 1 thời gian ngắn
Đại dịn tiu bỉu : UHP , AXN, ___ ....
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.