Author Topic: Thơ tình tuổi đang yêu  (Read 4829 times)

Description:

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #20 on: December 02, 2005, 05:31 PM »
Logged
Đẩy cái này lên chút nào...  

Biết bao kẻ đi chui trong con tàu lịch sử
Anh mua vé đàng hoàng ngay cả lúc ga đông.
Riêng với tình yêu anh k chịu xếp hàng thứ tự,
Anh chen ngang xô lấn cả cộng đồng...
Khi đã có một tình yêu đích thực,
Anh hài lòng mang tiếng kẻ chen ngang.
 
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #21 on: December 02, 2005, 05:36 PM »
Logged
Em tin là có thật
Giọt mưa thu ngoài hiên
Dẫu nó rơi xuống đất
Chẳng thể nào nhặt lên.

Em tin là có thật
Nụ hôn trong giấc mơ
Bông hoa hồng đã khóc
Hòn đá biết đợi chờ

Cũng giống như anh vậy
Người đã từng hôn em
Cũng giống như em vậy
Cháy như vì sao đêm.

Em tin là có thật
Điều kì diệu trên đời
Nếu k làm sao sống
Cùng nỗi khổ con người
.

     
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #22 on: December 12, 2005, 05:23 PM »
Logged
Cũng như em những bông hoa k hỏi
Những bông hoa chỉ nở để trả lời
Có yêu k hoa k hề hỏi thế
Hoa chỉ đẹp vô cùng để rạng rỡ tươi.

Cũng như em hoa đến kỳ tươi thắm
Chỉ như trêu như ghẹo thế thôi
Sự có mặt đã là câu hỏi lớn
Hoa như em để rạo rực bao người
.
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #23 on: December 12, 2005, 05:27 PM »
Logged
Có một đỉnh đồi xa xăm
Ngôi nhà gỗ và giàn hoa giấy
trong veo cái nhìn
Chỉ một lần lọt vào đôi mắt ấy
Cả đời tôi lạc giữa
thảo nguyên xanh
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.