Nhìn qua bảng đăng ký thành viên tham gia, chúng ta thấy sự trở lại của các cua rơ sau 1 mùa giải vắng bóng vì trấn thương. Cùng với lực lượng chủ lực trong cuộc đua dự đoán mùa giải 2005 - 2006, sẽ hứa hẹn một cuộc đua rất gay go và quyết liệt.
- Mới trao đổi với tay đua sathukhongvotinh sau một mùa giải vắng bóng, anh trả lời tờ thể thao JFC Sports.
PV: Chào Sathu
ST: Chào nhà báo
PV: Anh nghĩ sao về mùa giải 2005-2006?
ST: Tuyệt cuộc đua rất chi là hấp dẫn, nhưng có vẻ
thằng Azzurra515 đục nước béo cò.
PV: Đục nước béo cò nghĩa là sao thưa anh?
ST: Thì anh cũng biết do chấn thương tôi không thể tham gia được cuộc chơi. Nếu không thì tôi đì nó không ngóc đầu lên được.
PV: Thế anh đánh gia sao về những tay đua khác như Basana, majesty v.v?
ST: Tiềm năng của những
thằng này thì không thể phủ nhận. Nhưng nó hoạt động không điều độ trong mọi lĩnh vực, như
thằng Majesty chúng ta cũng biết nó gái gú ác quá nên hơi đen. Còn
thằng Basana thì nghe bảo mói bì con bồ nó đá nên không tập chung được tốt nhất cho cuộc đua.
PV: Thế thao anh ai sẽ là những ứng cử viên cho chức vô địch lần này?
ST: Nếu vẫn duy trì được phong độ như mùa giải vùa qua, tôi nghĩ thần đồng JTF1987 cũng là một đối thủ đáng gờm khi vưọt mặt laoai ở vòng đấu cuối rất ngoạ mục. Trong khi đó Majesty có vẻ cũng đã hết tiền không dính vào gái nữa và có vẻ quyết tâm kiếm 600K để nộp học phi sau khi đã tạm đánh lô tạch rồi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa 99% tôi sẽ vô địch.
PV: Điều gì khiến anhtin tưởng như vậy?
ST: Các cụ có câu biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, với lại tôi rất tự tin.
PV: Cảm ơn anh về cuộc nói chuyện hôm nay, chúc anh sẽ thành công như mong đợi.
ST: Vầng chào nhà báo.